Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Trung Cộng: dân chủ nhân quyền là thứ xa xỉ

Nguyễn Xuân. HN

                 

Phó TT Mỹ ông Joe Biden từng thách thức "Name me one innovative project, one innovative change, one innovative product that has come out of China" 
'Hãy thử nêu ra một đề án, một sự thay đổi sáng tạo, một phát minh từ China (TC) '. Nói vậy để hiểu được rằng trong suốt nhiều năm qua ở đất nước này không hề có một sự sáng tạo nào, hay một đóng góp nào cho nền văn minh nhân lọai. Trái lại TC được nhiều người xem là thiên đường của đồ giả đồ nhái trên mọi lĩnh vực; Cái mà họ có là tài sao chép bắt chước, một mớ kiến thức đủ để ăn cắp các kỹ thuật, và nhất là một lượng lao động khổng lồ nhưng rẻ mạt không nơi nào sánh bằng


Đây là những yếu tố có thể nói là rất căn bản để giúp kinh tế TC phát triển trong những năm qua. Tuy nhiên sự phát triển của TC có những điểm giới hạn của nó, khi mà thị trường tiêu thụ đạt tới mức bão hoà, nạn ô nhiễm đe dọa trầm trọng, và nhất là thế giới ngày càng e ngại về vấn đề an toàn cũng như sự thiếu cạnh tranh (vì giá rẻ mạt) của hàng hoá đến từ TC

Điều này không sớm thì muộn sẽ làm TC khựng lại. Nếu so sánh kinh tế TC kể từ đầu thập niêm 90s tới nay, thì nó cũng giống như một vòi nước phun thẳng ngược lên không trung... Khi mới ra khỏi vòi thì giòng nước có áp suất cực lớn, gia tốc (acceleration) là số dương, tức vận tốc càng ngày càng gia tăng, tới một giai đoạn trung chuyển nào đó thì các phân tử nước sẽ giữ vận tốc đều (acceleration =0), sau đó gia tốc chuyển sang số âm, nước từ từ chậm lại rồi dừng hẳn khi đạt đến đỉnh điểm, kế đó là qúa trình rơi trở lại ... Có thể nói hiện nay TC đang ở giai đọan gia tốc âm, và gần đến điểm chót. Cái đáng nói ở đây là giòng nước (TC) sẽ không chịu rớt trở lại theo đúng con đường (path) nhỏ hẹp nó đã phóng lên, mà trái lại, theo 1 cách tự nhiên nó sẽ "cố vươn rộng ra" trong khi rớt xuống. Đỉnh điểm càng cao, thì khi rơi trở lại chúng càng cố vươn ra xa 

Điều này càng dễ hiểu vì một khi tài nguyên thô (raw materail) đã cạn kiệt, thị trường đã bão hoà, trong khi tài nguyên "trí tuệ & sáng tạo" lại không có, thành thử cách duy nhất để cố duy trì đà phát triển TC không còn cách nào khác là phải dẫm lại vết đổ của các cường quốc trong quá khứ thời thực dân thuộc địa. Đó chính là nguyên nhân của sự tháo khoán kinh phí quân sự khổng lồ ở TC trong nhiều năm qua

Một điều khác là về khía cạnh nhân bản và đường lối giáo dục theo lối CS; Ngày nay thế giới đã thu hẹp qua những phương tiện đi lại truyền thông đại chúng cũng như những giá trị về dân chủ nhân quyền được đề cập rộng rãi ; Thê giới phương Tây đã nhìn ra những sai lầm trong quá khứ và muốn tránh đi vào vết xe đổ như hồi WW1 và WW2. Tuy nhiên điều đáng tiếc là ở 2 nước Nga & Tàu sau cuộc chiến tranh lạnh nhiều người lại có suy nghĩ trái ngược. Rất nhiều người nhất là ở TC đã và sẽ tin là lý lẽ thì nằm trên họng súng, và dân chủ nhân quyền là thứ xa xỉ, không quan trọng bằng sức mạnh của dùi cui và nhà tù

Đây là giai đoạn thế giới đang phân cực sâu sắc, một cuộc đối đầu mới đang chớm hình thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét