Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Đu đưa…ôi đu đưa….

HẺM BUÔN CHUYỆN    

                                    

Tối nay  truyền hình trực tiếp liên hoan biển đảo Nha Trang quán  đông hơn mọi ngày. Trước khi chiếu các em chân dài giơ chân, xoạc cẳng , tivi đưa  tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Hoa Kỳ, hội đàm với Tổng Thống Obama. Cả quán chẳng ai coi ba cái đó, riêng thằng Bảy xe ôm rách việc, nhìn lom lom lên màn hình, kêu lớn :



“ Coi kìa…lạ chưa …”

Cô Phượng cave tròn mắt :

“ Chuyện gì vậy Bảy ?”

Thằng Bảy xe ôm la lối :

“ Ông Tập Cận Bình gặp ông Obama, hai bên chỉ bắt tay thôi…”

Gã K‎y Quèn chen ngang :

“ Hai nguyên thủ hai nước lớn, gặp nhau, bắt tay ngoại giao là đúng rồi…”

Cô Phượng cave thắc mắc :

“ Bữa trước ti vi chiếu Tổng Thống Hàn Quốc tới nhà Trắng gặp Tổng Thống Mỹ. Hai bên hợp tác chiến lược,hữu nghị thân thiết mà cũng chỉ bắt tay thôi . Đâu có như mấy cha Tổng Bí thơ Việt Nam cứ gặp Chủ tịch Trung Quốc là ôm hôn thắm thiết…”

Thằng Bảy xe ôm cười khì khì :

“ Chị Phượng cave mơ hồ ! Quan hệ giữa Trung Quốc, Hàn Quốc với Hoa Kỳ là quan hệ bằng vai, phải lứa . Còn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là quan hệ gắn bó môi răng như…bố với con. Bởi vậy mấy ông Tổng Bí thơ phải ôm hôn thằng cộng sản Tàu là đúng rồi…”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Om hôn toàn đàn ông vậy chắc cha Nông Đức Mạnh với cha Nguyễn Phú Trọng  “ô mô” quá…”

Bà Năm củ cải vừa ghé tới, thắc mắc :

“ Ô mô” là cái gì cô Phượng ? ”

Thằng Bảy xe ôm cười lớn :

“ Ô mô là “đồng cô bóng cậu” là xăng pha nhớt chứ còn gì ?”

Ong đại tá hưu đập bàn quát :

“ Thằng Bảy xe ôm kia, sao mày dám nói đồng chí Nông Đức Mạnh , đồng chí Nguyễn Phú Trọng là xăng pha nhớt hả ?”

Cô Phượng cave cười cười :

“ Thì tại mấy ổng cứ ham ôm hôn ba thằng Tàu nên người ta mới nghi vậy chứ sao ?”

Ong đại tá hưu lại quát :

“ Thì ôm hôn là để bày tỏ tình hữu nghị Việt nam- Trung Hoa núi liền núi, sông liên sông, gắn bó như môi với răng chứ có phải ô mô, xăng pha nhớt đâu ?”

Cô Phượng cave reo lên :

“ Thôi đúng rồi…tình hữu nghị môi với răng . Việt Nam là môi, thằng tàu là răng, hèn chi các ông Tổng Bí thơ cứ phải ôm hôn nó …còn nó thì cứ cắn mình chảy cả máu mồm…”

Ong đại tá hưu đập bàn :

“ Con này nói láo…Trung Quốc cắn Việt Nam đến chảy máu  mồm hồi nào ?”

Gã K‎y  Quèn ra vẻ ngạc nhiên :

“ Vậy chú Ba không coi đài, không đọc báo ? Cả đoàn 20 tàu Trung Quốc trên biển Đông  đã đuổi theo đâm trúng tàu cá VN ngay trên hải phận của ta, rồi ngang ngược ra lệnh cấm đánh cá ngay trên vùng biển VN…”

Ông đại tá hưu cắt ngang :

“ Biết rồi…biết rồi…bởi vậy đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đọc diễn văn lên án những hành động ngang ngược, bất chấp luật lệ quốc tế trên biển Đông…”

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :

” Thì cũng nói chung chung chứ có dám gọi đích danh Trung Quốc đâu ?”

Ông Tư Gà nướng càm ràm :

“ Mới nói chung chung đã sợ són đái ra quần, vội vàng cho Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sang Vân Nam rối rít xin tiếp xúc thường xuyên lãnh đạo hai nước; thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện . Rồi mới đây đoàn 22 tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội Việt Nam  sang Trung Quốc tham gia khóa học 15 ngày. Rồi ông Thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng sang Bắc Kinh gọi là hội đàm quân sự chính ra là để bầy tỏ trung thành với Bắc Kinh…”

Gã K‎y Quèn cười lớn :

“ Vậy chú Tư Gà nướng không biết đảng ta có sáng kiến  “ngoại giao đánh đu” à ?

Cô Phượng cave tròn mắt :

“ Ngoại giao đánh đu là cái quỷ gì ?”

Gã K‎y Quèn giải thích :

“ Để làm nguôi lòng dân, nhất kỳ bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới, ông Nguyễn Tấn Dũng mới cao giọng phê phán thằng Tàu ở Hội nghị  Shangri-La, ngay sau đó phải trấn an Trung Quốc bằng một loạt hoạt động như chú Tư vùa nói, mai kia thằng Tàu gây hấn mạnh trên biển đông, đảng lấy lòng dân lại lên tiếng phản đối rồi ngay sau đó lại phải bày tỏ trung thành với Trung Quốc. Cứ thế đánh đu giữa dân ta và đảng Tàu…”

Thằng Bảy xe ôm cười lớn :

“ Đu đưa…ôi đu đưa…bên này dân ta…bên kia đảng Tàu…”
Cả quán cười ầm ĩ. Riêng không đại tá hưu im thít 


nguon:  http://4.bp.blogspot.com/-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét