Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Lời kể của nạn nhân vụ việc bị ép dính keo 502 vào lòng bàn tay

Lan Anh


“Tôi đang đi kiểm tra các công nhân dán giầy thì đột nhiên ông Vương đến kéo tay tôi lại và đổ cả nắp keo 502 xoa đều vào lòng tay bàn tay tôi, sau đó ép chặt hai tay tôi lại với nhau rồi bỏ đi”, chị Phương hoảng sợ kể lại. 

>> Một công nhân bị ép dính keo 502 vào bàn tay trong giờ làm việc




Chị Lê Thị Phương vẫn chưa hết hoảng sợ sau sự việc

Như Dân trí đã đưa tin, trưa 26/11, một ca trưởng khâu hoàn chỉnh liên 2 thuộc xưởng C của Công ty giầy Hong Fu (khu công nghiệp Hoàng Long, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa)  bị chủ quản người Trung Quốc ép dính keo 502 vào lòng bàn tay trong giờ làm việc. Hai hai bàn tay bị dính chặt với nhau, quá hoảng sợ, nạn nhân ngất xỉu, phải nhập viện.

Vụ việc đã được liên đoàn lao động huyện Hoằng Hóa và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý. Đồng thời lãnh đạo Công ty giầy Hong Fu cũng thừa nhận việc làm của nhân viên (ông A Vương) là sai và đồng ý đình chỉ công tác đối với ông A Vương để phục vụ điều tra.

Nạn nhân Lê Thị Phương, người bị ông Vương ép dính keo 502 đang nằm điều trị tại khoa Nội của bệnh viện đa khoa Hợp Lực. Chiều ngày 27/11,  Dân trí đến thăm, chị  Phương đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe còn rất yếu và tinh thần hoảng sợ. Với chất giọng còn yếu ớt, chị Phương kể lại toàn bộ sự việc xảy ra.

Khoảng 11h15 phút trưa 26/11, các công nhân tại xưởng C của công ty giầy Hong Fu chuẩn bị nghỉ làm việc để đi ăn trưa thì ông A Vương (người Trung Quốc), một chủ quản của công ty đi kiểm tra các khâu dán giầy dép của Xưởng C. Trong quá trình kiểm tra, ông phát hiện có một số đế giầy bị hở keo nên ông ta liền quát tháo, chửi bới các công nhân.

Đúng lúc đó thì chị Lê Thị Phương (25 tuổi), ca trưởng khâu hoàn chỉnh liên 2 của Xưởng C cũng đang đi kiểm tra các công nhân khâu dán giầy dép. Nhìn thấy chị Phương, ông Vương hùng hổ đi đến kéo tay chị Phương lại rồi đổ keo 502 ra nắp và xoa lên tay chị. “Tôi đang bất thần chưa biết sự việc gì xảy ra thì ông Vương đã đổ cả nắp lọ keo 502 vào tay tôi, sau đó ép hai tay tôi lại với nhau để cho keo dính chắc hơn rồi bỏ đi chỗ khác”, chị Phương bức xúc.

Sự việc xảy ra khiến hàng nghìn công nhân của công ty giầy Hong Fu chứng kiến bức xúc và hoảng sợ. chị Phương kể tiếp: “Trước lúc sự việc xảy ra, các công nhân chứng kiến có xin ông Vương tha cho tôi nhưng ông ấy vẫn làm ngơ và tiếp tục đổ keo lên tay tôi, nhiều công nhân sợ quá đã bật khóc, hai công nhân bị ngất tại chỗ”.

Bất mãn với hành động thiếu tính người của chủ quản A Vương, chị Phương và các công nhân đã báo cáo với công đoàn và yêu cầu công đoàn cùng ông Vương xuống làm việc rõ vụ việc nhưng ông Vương đã bỏ đi. Do hoảng sợ quá, chị Phương ngất lịm, phải đưa vào bệnh viện đa khoa hợp lực để cấp cứu. Hai công nhân cũng bị ngất khi chứng kiến vụ việc trên là chị Lê Thị Hòa và chị Nguyễn Thị Thơm. Tối ngày 26/11 chị Lê Thị Phương mới tỉnh lại. Hiện tại 3 công nhân trên vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Hợp Lực.

Qúa bức xúc với việc làm coi thường con người của ông Vương, chiều ngày 26/11, các công nhân của công ty giầy Hong Fu đình công.

Trước khi ra về, chị Phương chia sẻ: “Sự việc xảy ra khiến tôi và rất nhiều công nhân khác hoảng sợ vì hành động tàn nhẫn của chủ quản Vương. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm để bảo vệ người lao động”.

Nguồn: Dân Trí

3 nhận xét:

  1. Sống trong chế độ cộng sản mà bọn chủ đối xử với người công nhân như vậy làm sao chúng ta chịu nỗi hả trời!
    Chúng ta phải cho bọn tư bản chệt bốc lột biết thế nào là lễ độ, thế nào là sức mạng quần chúng.
    Hởi những kẻ nô lệ trên thế gian chúng ta cần đoàn kết lại!
    CNKCN LinhTrung

    Trả lờiXóa
  2. Đoàn kết bao giờ cũng là sức mạnh bạn CNKCN Linh Trung à, chúng ta nhất định phải đoàn kết

    Trả lờiXóa
  3. Hiện tại mẫu xế
    xe điện bánh to giá rẻ
    ở mức giá thấp nhất dễ mua cho các khách hàng, chi tiết liên hệ decalsaigon.

    Trả lờiXóa