Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

“LÁNG GIỀNG TỐT, ĐỒNG CHÍ TỐT…” HAY KẺ DÃ TÂM ĐẦY THAM VỌNG BÀNH TRƯỚNG ???


Trường Sa 88

                      

Lịch sử hơn 4000 năm dựng nước & giữ nước của dân tộc Việt nam đã chứng mình: TQ không bao giờ & không thể nào là “láng giềng tốt, anh em tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt…” được cả ! Từ các thời Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh… họ đã từng có dã tâm xâm lược & đồng hóa dân tộc ta…Cho đến hiện nay, khi mà nước T/ Hoa ngày càng hùng mạnh lên thì dã tâm & tham vọng ấy càng bộc lộ một cách mãnh liệt, công nhiên trắng trợn hơn,mà không chỉ có riêng đối với VN, tham vọng của họ còn lớn hơn thế…


“Sách trắng” của Bộ ngoại giao nước CHXHCN VN “Sự thật về quan hệ VN- TQ trong 30 năm qua” do NXB SỰ THẬT xuất bản tháng 10/ 1979 ấn hành đã cho chúng ta thấy rõ những điều đó:

1- Tháng 9/1959 Mao nói: “Chúng ta phải chinh phục Trái đất- đó là mục tiêu của chúng ta !”

2-Trong cuộc hội đàm với đại biểu Đảng cộng sản VN ở Vũ Hán năm 1963, Mao nói:” Tôi sẽ là Chủ tịch của 500 triệu bần nông TQ đưa quân xuống ĐNA…”

3- Tháng 8/1965, trong cuộc họp BCT Đảng CS TQ, Mao nói:” Chúng ta phải giành cho được ĐNA, bao gồm cả VN…”

4- Ngay cả đối với Liên xô- ân nhân đã giúp TQ thoát khỏi ách đô hộ của phát xít Nhật năm 1945, sau này là “đồng chí”- cùng chung ý thức hệ “Mác- Lên nin”,vậy mà năm 1963 họ cũng đem quân gây hấn xung đột biên giới…

5- Với nước láng giềng phía Tây Nam là Ấn độ- quốc gia quê hương của Phật giáo, quê hương của Thánh Gandhi- nhà yêu nước vĩ đại với tư tưởng bất bạo động nổi tiếng, thì họ đem quân xâm chiếm 1 phần lãnh thổ năm 1962.

6- Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, VN đang ở lợi thế trước Pháp thì họ đã ép chúng ta, muốn VN bị chia cắt: Trong hội nghị Giơ ne vơ tháng 07/1954, ban đầu ý định của VN lấy vĩ tuyến 13 làm giới tuyến quân sự tạm thời, họ đã ép chúng ta lấy vĩ tuyến 16, sau là VT 17, họ còn định muốn VN bỏ cả Thủ đô HN, Hải phòng & đường 5…

7- Ngay sau khi ký hiệp định có 1 ngày, thì ngày 22/07/1954 trong bữa cơm thân mật tại Bắc Kinh với em trai TTg Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Luyện, Chu Ân Lai đã gợi ý đặt Đại sứ quán của chế độ SG ở Bắc Kinh- như vậy là đương nhiên công nhận chế độ này…

8- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, họ đã luôn tìm cách cản trở thắng lợi của chúng ta bằng mọi cách: cắt viện trợ, đi đêm thỏa thuận mặc cả ngầm với Mỹ- năm 1972 họ đã mời Nixon sang thăm TQ và có cuộc hội đàm cấp cao để bán đứng VN.Chính vì lẽ đó mà năm 1974 họ đã ngang nhiên đem quân xâm chiếm quần đảo Hoàng sa lúc đó do VNCH quản lý…

Năm 1973, Mao nói với Tổng bí thư VN Lê Duẩn & TTg P V Đồng: “Cách mạng VN nên chia làm 2 nước, gộp lại làm 1 người Mỹ không chịu đâu…”

Ngay cả khi cuộc kháng chiến của chúng ta đang đi đên thắng lợi cuối cùng không thể đảo ngược được vào tháng 4/1975, họ cũng cho người thuyết phục TT cuối cùng của VNCH là ông Dương Văn Minh chống cộng đến cùng.Ông Dương đã không làm thế & đã ra lệnh cho quân đội hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện để tránh “cảnh nồi da xáo thịt”- chính vì lẽ đó sau này ông Võ Nguyên Giáp đã nói: ông Dương Văn Minh là người yêu nước..

9- Do không đạt được mục đích, họ đã dùng Pôn pốt để quấy nhiễu, gây hấn chúng ta ở biên giới Tây Nam, rồi đưa quân xâm lược toàn tuyến biên giới phía Bắc 17/02/1979.

Gần đây thôi họ đã ngang nhiên cho tàu chiến xâm chiểm một số hòn đảo ở quần đảo Trường sa đang do VN quản lý & bắn chìm 03 tàu vận tải của HQVN, xả súng bắn giết hơn 64 chiến sỹ của chúng ta không có gì che chắn vào 14/3/1988…

Còn trong hợp tác kinh tế với TQ thì sao ? Chúng ta luôn bị nhập siêu, thâm hụt mậu dịch trong làm ăn với họ, họ luôn tìm mọi cách chèn ép chúng ta, đưa hàng hóa chất lượng kém vào nước ta- hẳn bà con các tỉnh miền Tây rõ hơn mọi người về vụ phải bỏ xe lam 3 bánh( xuất xứ từ Ý) để phải mua xe 4 bánh chất lượng vô cùng tệ hại từ TQ ! Biết bao thương nhân VN đã phải tán gia bại sản khi bị TQ ép giá không mua các mặt hàng tươi sống, dưa hấu…, còn hoa quả TQ ngâm tẩm hóa chất phơi nắng hàng tháng ngoài trời trông vẫn… “tươi ngon”, nhưng đến con ruồi cũng không dám đậu vào thì được bày bán khắp chợ cùng quê ở VN…

Hẳn mọi người còn nhớ mới năm ngoái ở TQ có vụ sữa nhiễm melamin- mà đa số được xuất khẩu đi các nước? Rồi các nước Âu Mỹ…phát hiện trong đồ chơi trẻ em có hóa chát độc hại dễ gây ung thư & đã cấm nhập khẩu ? Phải chăng đấy là âm mưu thâm độc của họ: từ từ làm thoái hóa các dân tộc khác bằng các đầu độc trẻ em là thế hệ tương lai- vì khi bị nhiễm độc, gây ung thư, biến đổi gen thì đương nhiên sẽ sinh ra những quái thai hoặc những thế hệ yếu kém về cả thể chất & trí tuệ- điều này sẽ tạo cơ hội cho dân tộc T/Hoa ngoi lên ?

Trong thời đại ngày nay chúng ta không thể nói đóng cửa để “tự lực, tự cường” được, thế giới đang trong xu thế toàn cầu hóa, hơn nữa chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta còn yếu về cả kinh tế & quân sự( chúng ta vẫn phải dựa vào các nguồn vốn nước ngoài để phát triển KT đó thôi ).

Vấn đề là ở chỗ biết chọn bạn mà chơi, tất nhiên ta cũng như họ- phải có lợi thì mới chơi, không ai cho không ai cái gì được. Trong “Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp” ngay từ đâu thế kỷ 20, học giả Phạm Quỳnh đã nói, đại ý: khi bắt buộc phải chọn bạn để chơi thì nên chọn kẻ ít tham tàn hơn.

Chúng ta hãy nhìn ra xung quanh các nước ngay gần ta thôi: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan( cách TQ có 1 cái eo biển con con- người nhái 2 bên có thể bơi sang được)- vì sao nước họ có thể yên ổn trong bao năm trời để phát triển & trở thành những cường quốc về kinh tế ngay cạnh 1 nước luôn có âm mưu bành trướng mà vẫn giữ vững được độc lập, chủ quyền ??? Đó là vì họ chon đồng minh là Mỹ, họ không mắc mưu chia rẽ của TQ là đế quốc Mỹ dã man, xâm lược, tên sen đầm quốc tế…Trong cuốn “HCM- một cuộc đời”, nhà sử học nổi tiếng Wiliam Duker đã cho chúng ta rõ: sau thế chiến 2, chính Mỹ chứ không phải quốc gia nào khác đã đề xuát ra trươc Liên hiệp quốc chủ trương phải trao trả độc lập cho các nước thuộc địa- Như vậy thì Mỹ đâu phải là kẻ đi nô dịch & xâm lược các quốc gia khác như chúng ta vẫn bị tuyên truyền?

Hiên nay khi TQ đã trở thành 1 cường quốc về kinh tế thì tham vọng bành trướng của họ càng trở nên ráo riết & trắng trợn hơn, họ ráo riết tăng cường sức mạnh quân sự, nhất là về hải quân để âm mưu “lấy thịt đè người”, mở rộng lãnh thổ cả trên bờ & trên biển.Để chống lại âm mưu này của họ, chúng ta phải tăng cường đoàn kết với các nước đồng minh trong khu vực, cả đồng minh cũ & mới, trong đó có cả những nước có cựu thù với TQ.

Người Tàu có câu: “Mãnh hổ nan địch quần hồ”, thời Xuân thu, Chiến quốc họ có những thuyết gọi là “hơp tung”, “liên hoành” nhằm tập hợp các nước nhỏ chống lại sự bá quyền của nước lớn- đó là bài học rất thực tế mà chúng ta nên tiếp thu.

Từ Đông sang Tây ta có thể liên kết với các nước Ấn độ, Mỹ, Philippin; từ Băc xuống Nam ta có Nga, Hàn quốc, Nhật, Mã lai, Indonesia,Australia…

Chỉ có cách như vậy chúng ta mới có thể ngăn chặn âm mưu bành trướng của TQ một cách hiệu quả…


(Đây là bài tôi đã viết trong 1 đêm thức trắng ko ngủ được vì sóng quá lớn ngay tại vùng biển Trường Sa-Có lẽ cũng do anh linh của các liệt sỹ của chúng ta đã hy sinh trên vùng biển Trường Sa & Hoàng Sa đã thôi thúc tôi viết (đêm 30/7/2009) rồi post thẳng lên trang hoangsa.org, chưa được khoảng 1 h sau thì bị dỡ ngay. Gần đây tình cờ lại thấy đăng trở lại ( có lẽ do cq thấy cũng…có lợi cho họ) nhưng bị cắt xén nhiều, nhất là ở phần cuối tôi phân tích sự nguy hiểm của vụ để cho TQ vào Tây nguyên khai thác boxit & thắng các gói thầu mang tính chiến lược ở VN; về sự sai lầm khi không để cho HQ của 1 nước lớn nào đó như Mỹ or Nga đóng ở Cam Ranh; sự sai lầm của Mỹ khi để trống vùng biển Đông & ĐNA sau khi LX & hệ thống XHCN Đông Âu sụp đổ; sự lơ là & vô tình tạo điều kiên cho TQ phát triển mạnh mẽ về kinh tế & quân sự cũng như sự cần thiết phải cảnh giác với CN dân tộc của người Hoa trên toàn TG,( đặc biệt là tinh thần dân tộc cực đoan của họ-chẳng hạn tuy không ưa gì chính thể cộng sản ở trong nước, nhưng khi có cơ hội đánh cắp bí mật về khoa học, kỹ thuật…họ đều tận dụng & chuyển kết quả đó vê cho chính quốc).Câu kết luận cuối cùng của tôi là” TQ không thể là bạn tốt của ai & sự lớn mạnh của TQ sẽ là hiểm họa cho toàn TG cũng bị cắt…Mọi diễn biến đã & đang diễn ra càng chứng minh cho nhưng suy nghĩ của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét