Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

"Sự trường tồn của nước Nam chính là ở biển Đông"

Hà Đồ 

                 


Mánh khóe đu dây và chính sách "ba không" thật ra khó lòng giúp VN đứng ngoài cuộc chạy đua/tranh chấp ở Châu Á-Thái Bình Dương, vì một lẽ đơn giản TC sẽ không bào giờ từ bỏ ý đồ chiếm trọn vùng biển Đông tối quan trọng trên bàn cờ chiến lược



Cái mà VN cần tìm cấp bách bây giờ là một lực đối trọng để cân bằng sự đe dọa từ TC, nhưng muốn vậy thì trước hết phải tìm cách từng bước thoát ra ảnh hưởng từ TC. Tuy nhiên trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại, người ta thấy càng ngày CSVN càng lún sâu vào mối quan hệ "lệ thuộc" với người đồng chí này. Vì vậy cái vị thế "phát ngôn" của VN hiện nay là nói ra chẳng ai tin 

Đối với TC, họ thừa hiểu tên đàn em này không phải kẻ phản phúc thì cũng là tên chực chờ cơ hội. Trên thực tế khó nước nào hiểu rõ về CSVN hơn là CS Tàu. Vì vậy cái quan hệ "lệ thuộc" ấy đã được họ đặt để cẩn thận, sợi dây càng ngày càng xiết chặt; muốn dở trò cũng khó lòng 

Còn đối với Mỹ thì CSVN hiện tại chỉ được đánh gíá như 01 tên tà lọt nhát gan, chỉ đáng sai rót trà đổ bô trong chiếu bạc Á Châu -Thái Bình Dương. Mỹ muốn tìm kiếm quan hệ với CSVN tới đâu thì trước hết họ nhìn thái độ cũng như tư cách CSVN đối với Tàu tới đó... Tôi không thể nhờ 1 tên rót trà đổ bô mặt mày lấm lét nhìn ông chủ của nó cầm vài $$$K đi mua sâm banh và thịt bò Kobe về nhâm nhi. Cùng lắm chỉ đưa nó vài đồng bạc lẻ đi mua vài ba điêu xì gà La Habana về phì phèo cho có khói với thằng ngồi chiếu bên kia

Tóm lại cái mà VN cần bây giờ là một thái độ dứt khoát qủa quyết, lẽ đương nhiên là phải đi về hướng biển Đông chứ không phải cúi đầu về hướng bắc. Có làm được việc này không ắt phải nhờ sức lực của người VN cả trong và ngoài nước, chứ không thể nào chờ vào đảng năm nay có sáng suôt hơn năm ngoái hay không . . .

Có lẽ thời cuộc đưa đẩy cho tới nay mới thấy lời tiên tri của cụ Trạng (NBK) là hoàn toàn có lý, như trong bài "Cự ngao đới sơn" (Rùa khổng lồ đội núi) như sau:

Cự ngao đới sơn

Bích tầm tiên sơn triệt đế thanh
Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh
Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực
Trước cước trào vô quyển địa thanh

Vạn lý Đông minh quy bá ác
Ức niên Nam cực điện long bình
Ngã kim dục triển phù nguy lực
Vãn khước quan hà cựu đế thành

Theo tôi thì bài thơ này tương ứng với thời cuộc biển Đông hiện nay; 

Đại ý 4 câu đầu mô tả một hiện tượng "Giữa biển cả xanh biếc, bỗng có rùa khổng lồ xuất hiện, chân đạp đáy biển đội cả núi đá" 
Con rùa nổi lên ở đây tức là ứng việc TC bồi đắp trái phép đảo đá chiếm từ VN nằm trong quần đảo Trường Sa

Hai câu kế tiếp là lời chỉ dạy "Sự trường tồn của nước Nam chính là ở biển Đông"

Và hai câu cuối là lời truyền lại cho đời sau: "Phải cố gắng lấy lại đất đai xưa của tổ tiên", chính là nói tới Hoàng Sa, Trường Sa và các dất đai đã mất vào tay giặc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét