Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Đắng lòng!

Thạch Trần
                  Photo: Cũng là phụ nữ, là nguời mẹ, nên nhìn ảnh này mình cảm thấm thía, cảm phục và thương chị Thuy Nga. VÀ THƯƠNG BÉ VÔ CÙNG.

Trời nhiều mây nhưng vẫn chưa có hạt mưa nào rơi xuống. Nhiệt độ không gian có tín hiệu hạ sốt qua làn nắng nhạt.Chỉ thế thôi cũng làm cho trạng thái con người ta dễ chịu, muốn được thả lỏng cả tâm hồn lẫn thể xác sau những ngày bị rang trong nắng nóng. Vậy mà...


Hồi còn đi học phổ thông, thầy giáo giảng về Truyện Kiều coi đó là một bản cáo trạng lên án chế độ phong kiến thối nát. Nào Kiều phải bán mình chuộc cha; nào là " kẻ nách thước người tay đao / Đầu trâu mặt ngựa ào như sôi" nhưng tội ác cũng chỉ đến mức " Già giang một lão một trai / Một dây vô lại buộc hai thâm tình..." Dưới cái nhìn của thầy trò chúng tôi thời ấy đã kinh khủng lắm rồi. Thời nay; thật buồn và rùng mình khi phải so sánh với thời xưa và thấy ngay rằng. Sự thối nát và ác ác độc của tời nay gấp triệu triệu lần ngày xưa...Không cần lấy dẫn chứng nhiều. Chỉ cần hình ảnh chị Trần thị Nga bị đám " Côn đồ nhà nước" đánh gãy cả tay chân. Chị phải cho con bú trong nỗi đau đớn về thể xác...Tội ác trong Truyện Kiều đâu có nhằm nhò gì so với tội ác này..Thật đắng lòng...

Rồi nữa; đất nước đang trong cảnh " ngàn cân treo sợi tóc" Cái thằng bành trướng suốt ngàn năm lăm le và đã nhiều lần xâm lược. Quân lính đã ém ở biên giới. Ngoài biển đông chúng đưa giàn khoan khủng và tàu chiến vào cướp biển đảo trắng trợn lơ láo. Vậy mà người đứng đầu đảng và nhà nước cứ giữ thái độ im re? dân thường thì không nói nhưng gần bốn triệu đảng viên cộng sản sẽ nghĩ như thế nào về thủ lĩnh của mình??? Chả lẽ cứ phải trung thành đi theo một kẻ hầu như bị đui mù câm điếc trước nguy biến sơn hà thế ư??? Lại phải đắng lòng với cái gọi là " Đội quân tiên phong" Thế đấy, được tý trời hơi mát lại cứ phải Đắng Lòng với những liên tưởng lan man...( Xin mượn từ đắng lòng của anh Nguyễn lân Thắng để giãi bày tâm trạng nhá! mong anh thông cảm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét