Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Thế Nào Là Phản Động?

Dân Việt


                              

Đúng ra toàn là bọn ban nước. Tất cả chỉ là màn kịch làm theo ý đồ của TQ mà thôi. Trước nay ĐCSVN do Trọng lú lãnh đạo có ưu thế, nên TQ sử dụng Trọng. Song từ khi Dũng tham lam vô độ vơ vét, kéo bè cánh 1 cách quá lộ liễu, làm mất uy tín với Dân, các đồng chí bên Đảng muốn diệt Dũng để cứu Đảng. Nhưng Dũng có TQ chống lưng vì đã cắt những vùng đất có địa thế quan trọng của VN giao cho TQ gần hết, ngay cả dọc bờ biển VN cũng vậy, nên không cho phép Trọng phế Dũng, vì vậy đảng không dám tự quyết đuổi Dũng xuống và kỷ luật vì tội tham nhũng phá hỏng nên KTVN.


Chiêu Dũng lên giọng này nọ chỉ là lấy lòng dân, kiếm sự ủng hộ của dân chống Trọng, giải tán đảng, thu quyền lực về tay mà thôi, chứ Dũng là kẻ tàn ác và dã man. Chính Dũng ra lệnh đàn áp biểu tình chống TQ, và bắt giam tất cả những ai dám lên tiếng chống tham nhũng và quan thầy của ông ta. Tất cả những kẻ nào bán nước, hại dân, tham nhũng, lươn lẹo đều là phản động hết. Phải diệt bọn này thì nước nhà mới thăng tiến.

Bài tố cáo phản động này hay phết, các bạn nên xem: http://nguoivietdiendan.com/vi/news/Chinh-Tri/Ai-la-phan-dong-2301/

Phản động là Dư luận viên
Viết nhăng viêt cuội, cốt tiền cầm tay
Phản động là tụi mặt dầy
Buôn dân, bán nước, tiếp tay kẻ thù
Phản động là một lũ ngu
Bắt người yêu nước bỏ tù giúp Trung
Phản động phải dẹp tới cùng
Vì chúng cắt đất, bán rừng của ta
“Công hàm” mất Hoàng – Trường Sa*
Lừa dân lươn lẹo gọi là “anh em”
“Chữ vàng, bốn tốt” đi đêm
“Đại cục” tôn chúng, chuốc thêm phiền hà
Nay tính dâng cả Quốc gia
Cố tuyên truyền láo, ta đà “mang ơn”*
Nên không nuôi chí căm hờn
Quên đi “xích mích”, làm “con một nhà”
Đã “câm” để mất Hoàng Sa
Nay dàn khoan mới được đà tiến sâu
Phản động mới hành dân đau
Cướp nhà, phá ruộng gieo sầu khắp nơi
Phản động là lũ “con trời”
Đánh đập dân chúng, giết người ngang nhiên
Phản động là một lũ điên
Khơi mào đập phá dây chuyền khắp nơi
Mượn cớ “bạo động” để rồi
Cấm dân yêu nước hô lời chống Trung
Phản động mới dở luật rừng
Đè móc âm hộ người từng vì dân*
Phản động ta quyết phải “tần”*
Tan xương nát thịt lũ quân tham tàn
Bởi chúng bản tính dã man
Tham tiền, quyền lực, chỉ làm khổ dân.

Hoa Xương Rồng

· Thỏa thuận 1958 của Phạm Văn Đồng

· CSVN mang ơn Trung cộng giúp đánh chiếm Miền Nam, nên bắt dân không được nhắc tới việc TQ chiếm đảo Hoàng Sa của VN từ tay VNCH 1974, việc TQ đứng sau tiếp tay Ponpot đánh dọc biên giới Tây nam 1978, và đồng loạt đánh chiếm biên giới phía Bắc VN năm 1979, hay đánh chiếm 1 phần Trường Sa trong đó có Gạc Ma của VN 1988. Chúng dã man mất hết tính người đến độ bắt Bloger kiên cường Nguyễn Hoàng Vi, 4 thằng dằn đè em ra lột hết quần áo và cho 2 con quỉ cái mất hết tính người móc âm hộ và trôn em để “khám tìm bằng chứng phản động”??? http://youtu.be/gZN9o7kqDoA

· Phải “tần” tức là phải đánh nhừ xương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét