Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

“lo” như vậy là lo hão !

Lê Huy

                                     
“Cựu nhà báo, blogger Huỳnh Ngọc Chênh dẫn lời bình luận từ cổng thông tin điện tử của bộ Công an nói rằng blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập làm chia rẽ nội bộ bằng cách chê bai Tổng bí thư và khen Chủ tịch nước, từ đó ông Huỳnh Ngọc Chênh đặt giả thuyết: “Có thể là ổng bị bắt là do nội bộ của họ có vấn đề với nhau, cho nên ông Lập bị nghi ngờ là đứng ở phe này đấu đá phe kia.”



 Đây cũng là 1 giả thiết có thể cho là hợp lý…Trong bối cảnh người ta đang bỏ tiền bạc, thời gian quý giá của đất nước “chuẩn bị cho Đại hội đảng”…(đại hội của những cái ghế nơi “thiên đường”, chẳng để ngồi nhưng giá trị thì có giá vô cùng.) – Nó cũng phần nào giải thích cho chúng ta đỡ ngỡ ngàng bởi câu hỏi : Vì sao Bọ Lập, người cầm bút tàn tật, chẳng làm hại mống dân đen nào, không muốn và không có khả năng trốn chạy.. lại bị bắt vào lúc “năm cùng tháng tận” này…

 Dân đen vô học như tui (chỉ học hết cấp 3 xưa) vẫn còn dám nêu 1 giả thiết nữa, về việc nhiều bloger, dân viết lách tự nguyện (theo quyền tự do của Hiến pháp), chẳng ăn tiền nhuận bút, hối lộ của ai bị bắt, sẽ còn bị bắt…Phải chăng việc kiên quyết bắt giam như vậy là vì “người ta” cũng học, nhớ và lo như câu thơ của cụ Trường Chinh (Sóng Hồng) rằng, giới viết lách tự do chỉ hay “Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ \ Mỗi vần thơ, bom đạn phá cường quyền.” ???

Lại nghĩ, nếu “lo” như vậy là lo hão ! Bởi suy cho cùng, ở đâu, vào thời nào mà chả có đối nghịch, đối lập… Một chế độ tốt lành, thực sự vì dân và minh bach thì phải biết lắng nghe, biết khuyến khích những tiếng nói phản biện đích đáng… Phải vậy vậy không , thưa các cụ HC ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét