Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Vỡ bi hài kịch hạ màn


Tù Dự Bị 

           

Vỡ bi hài kịch hạ màn, không người vỗ tay, nạn nhân biến thành tội phạm 
“giết người” qua phiên tòa “Ngao sò ốc hến”. Không có gì phải thất vọng 
vì từ cội nguồn chẳng có chi để hy vọng. Họ đã cháy để mang ánh sáng đến
những đui mù tin vào công lý xứ Lừa, soi rõ diện mạo bầy đàn ác quỉ nhe
nanh múa vuốt trên bữa cổ thịt người. Những con thiêu thân phẩn uất lao
vào lửa đỏ tiếp nối chuyện truyền kỳ, những đóa sao băng lóe sáng trong
khoẳn khắc khiến lương tâm chấp tay cầu nguyện. Hào quang tắt lịm cuối 
chân trời, đêm đen vẫn tiếp tục ngự trị, bao trùm nhưng lưu ảnh đã hóa 
thân thành muôn ngàn ngọn nến, những đốm lửa nhỏ nhoi cùng cháy sẽ làm 
nên ánh dương quang. Sự tàn độc và bạo lực của độc tài đảng trị khiến 
người ta sợ hãi nhưng cũng là động năng thúc đẩy những thân phận hèn mọn
nhỏ nhoi sải bước khổng lồ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét