Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Nhà nước CHXHCN không đủ thẩm quyền để xét những người tù chính trị


Tuy Hoà

                                 

Đúng vậy, toà án của nhà nước CHXHCN không đủ thẩm quyền để xét những người tù chính trị chống ĐCSVN, bởi vì Đảng CSVN cao hơn nhà nước. Những bản án của tất cả những tội danh phản động chống đảng đều vô nghĩa, đều trở thành trò hề luật pháp, hoàn toàn đúng như nhận xét của hai người mẹ Kha, Uyên .


Người dân Long An, người dân cả nước Việt hôm nay như được thỏa dạ, hứng khởi sau những lời tuyên bố trước toà của Uyên và Kha. Lời tuyên bố thẳng thừng chống ĐCSVN, chống xâm lược TQ , vô tội.

Rồi tiếp đến những lời phát biểu không ai có thể tưởng tượng của hai người mẹ trên các hệ thống truyền thông. Mẹ của Uyên cảm ơn thượng ĐẾ đã cho bà một đứa con gái Dũng cảm Kiên cường. Mẹ của Khang bảo con hãy nói lên tất cả những gì Khang muốn nói .

Hai người mẹ cùng tán thưởng hai đứa con của mình là số một, hai người mẹ cùng đưa ngón tay cái lên trước mặt con mình , tượng Trưng cho number one, ngay sau khi con mình bị kêu án, Khang Tám năm tù giam và Uyên Sáu năm tù giam .

Không phải là tuyên truyền , không phải là tiểu thuyết, đây là sự thật của hai người mẹ cùng hãnh diện về bản án nặng nề dành riêng cho hai đứa con thân yêu , được hai người mẹ cùng gọi là toà án đầy ô nhục.

Một Đảng CSVN ô nhục, một nhà nước CHXHCNVN ô nhục, khi phải đối Diên với hai thanh niên yêu nước Uyên, Khang đầy khí phách và hai người mẹ Dũng mãnh Kiên cường chấp nhận đau thương để nói lên lẽ phải, cũng chính là nguyện vọng chung cho cả một dân tộc.

Nếu hỏi rằng ai đã đầu độc, dụ dỗ Uyên Khang . Câu trả lời khá rõ, chính sự độc Tài áp bức hèn nhác của Đảng CSVN đã đầu độc tinh thần chống Đảng CSVN của hai người tuổi trẻ Uyên Khang, chống bè Lũ Bá quyền TQ .

Đồng thời chúng ta cũng phải nói lên lời thán phục, tri ân hai người mẹ của Uyên và Khang đã biến đau thương thành hành động, cổ Võ cho Uyên Khang xem nhẹ mức án như một trò hề của chế độ. ” Con cứ thản nhiên đi tù, bên ngoài đã có mẹ cùng các Anh chị trong và ngoài nước sẽ ủng hộ con.”

Tôi không thể nào ngăn được nước mắt khi tôi viết lên những lời này, vì chính tôi cũng có đứa em tên Bùi Thái Sá, đã luôn hô vang ” đả đảo CS ” khi đứng trước toà án nhân dân Thị xã Tuy Hoà, bị tuyên án tử hình, đem xử bắn công an phải nhét chanh vào miệng, lấy vải cột mồm, tại cây số ba bên cạnh núi Chóp chài gần Quốc lộ 1, vào năm 79, lúc em 23 tuổi .

Sống dưới chế độ XHCN VN ngày hôm nay, những hành động bị Đảng ghép tội danh phản động với lý do bị mua chuột, bị xúi giục là hoàn toàn không đúng, là Nguỵ biện để đàn áp , để Đảng trốn chạy tội lỗi. Chính độc Tài Đảng trị là nguyên nhân đưa tới phản động của tầng lớp Thanh niên chống lại Đảng.

Tôi xin mượn lời phát biểu của Trưởng, một tù nhân phản động cùng vụ án với Sá khi phát biểu lời cuối trước toà, giống hệt như phiên toà xử Uyên Kha tại Long An hôm ki : ” Chỉ có nhân dân VN mới có đủ thẩm quyền xét xử tôi ( Uyên Kha ) và lịch sử sẽ trả lại Công bằng cho tôi ( Uyên Kha )

Đúng vậy, toà án của nhà nước CHXHCN không đủ thẩm quyền để xét những người tù chính trị chống ĐCSVN, bởi vì Đảng CSVN cao hơn nhà nước. Những bản án của tất cả những tội danh phản động chống đảng đều vô nghĩa, đều trở thành trò hề luật pháp, hoàn toàn đúng như nhận xét của hai người mẹ Khanh Uyên .

13 nhận xét:

  1. nhứng nhà chính trị như Uyên và KHa thì đất nước này ai cũng đi làm chính trị vì căn bản , bản chất rải đơn và cờ vàng thì gọi là yêu nước , tại sao phải gắn tiền vào các tờ đơn để lừa lọc người dân, gây chú ý, chẳng nhẻ Nhà Uyên giàu đến nỗi đi vứt tiền thế, tôi không tin

    Trả lờiXóa
  2. sống dưới chế độ xã hội sao lại không có quyền phán xét những người vi phạm đạo đức thậm chí những sinh viên như Phương Uyên và Nguyên Kha chỉ chống Việt Nam thì nói biện hộ cho hai sinh viên này làm gì, phải chăng diễn đàn công nhân cùng một phe người MỸ ở nước Ngoài làm phản

    Trả lờiXóa
  3. các bạn trẻ nhận thức vấn đề còn không ra lẽ , xã hội chủ nghĩa việt nam đã gây dựng bao nhiêu năm nay , vậy mà chúng dám dỡ trò để lừa này nọ,nếu không thiết sống dưới chế độ đó, thì sao tập người diễn đàn công nhân không sang Mỹ mà sống để sống trong cảnh leo lắt giở sống giở chết vì khủng bố bạo loạn,

    Trả lờiXóa
  4. đối với những danh nhân vĩ đại làm nên lịch sử và không ai có thể chối cãi được thì tác giả bôi nhọ bóp méo sự thật, vẽ xấu một hình tượng mà người ta tôn thờ bấy lâu này, còn đối với những kẻ không ra hồn, không làm trò cho đời thì tác giả lại tung hô này nọ, đáng tiếc cuộc đời không dành cho những thứ rác rưởi như Phương Uyên và Nguyên kha

    Trả lờiXóa
  5. một đất nước có một luật riêng, kẻ nào chống phá Nhà nước thì kẻ đó phạm tội , rõ ràng là chúng cứ rành rành nhưng họ vẫn biện minh cho Phương Uyên thì tôi không hiểu là DIễn đàn công dân thuộc vào thể loại gì nữa, suy cho cùng thì vẫn là loại phản động rẻ tiền đang chống đối với dư luận viên

    Trả lờiXóa
  6. cuối cùng hai em cũng đã vào tù. nhưng kẻ giật dây hai em thì đã ở đâu và đang làm gì, cuối cùng bọn họ cũng chỉ kêu gào dư luận dể chống phá Việt nam , chứ thực ra họ có chui đầu ra để bảo vệ hai em để nhận tội thay hai em, những hành động của các em khác gì những con rối

    Trả lờiXóa
  7. bao nhiêu lần khi tôi đọc blog này tôi thấy blog toàn biện hộ cho những kẻ phạm tội, tôi không hiểu tác giả làm việc cho ai và tác giả là ai ? nhưng pháp luật việt nam rõ ràng có kẻ hở , thiếu xót, điều đó không có nghĩa là Phương Uyên và Nguyên Kha không phạm tội bởi vì những chứng cứ xác thực rõ ràng

    Trả lờiXóa
  8. ở Việt Nam , sinh viên VIệt Nam đều nhận ra hành động câu kết với Nguyễn Thiện Thành- một sinh viên phản động của Phương Uyên Và Nguyên Kha, thậm chí còn rải truyền đơn tuyên truyền thông tin chống phá Việt nam , vậy mới nói những bài viết trên đây chỉ ngụy biện mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. xét về Vụ việc Phương Uyên và Nguyên kha, bổng dưng người ta muốn đặt ra một câu hỏi là thực ra những người như Huỳnh Ngọc Chênh hay Huỳnh thục vi, em muốn đứng ra bảo vệ các em hay đứng ra để chống đối Việt nam , đó vẫn là câu hỏi mà tôi thắc mắc

    Trả lờiXóa
  10. tôi nhìn thấy các bạn trẻ ngoài kia, họ có lòng yêu nước. họ phấn đấu học tập để bảo vệ đất nước, nhưng tôi nhìn thấy ở Phương Uyên, rải tiền kèm truyền đơn,? tôi không hiểu con bé là người yêu nước thế nào
    ? nhưng hành động vô liêm xỉ của con bé khiến tôi nhận ra nó là một người thủ đoạn

    Trả lờiXóa
  11. Phương Uyên và Nguyên Kha rải truyền đơn và cờ vàng, thậm chí còn kẹp tiền vào những tờ truyền đơn để gây sự chú ý , thế mà bọn luật sư lại giám ngụy biện hành vi của nguyên kha và phương uyên là chống trung quốc và yêu nước

    Trả lờiXóa
  12. vẫn là những bài viết cũ rích với luận điệu muốn che đậy cho những kẻ phạm tôi, cuối cùng các em ra tù rồi thì các em cũng chỉ là tay sai cho bọn chúng, ời! những kẻ giật dây đâu mà chỉ đứng ra ngoài chỉ nọ chỉ kia

    Trả lờiXóa
  13. Hãy đọc 12 nhận xét trên:
    -Cùng loại văn phong giả nhân nghĩa,khách quan.
    -Cùng không viết hoa đầu dòng và chấm câu cuối dòng.
    Tuy mang hình hài và tên gọi mỹ miều,thực chất là 1 gã thất nghiệp không tài cán,trên vai là bìa các tông có sao vạch lăng quăng,viết theo kiểu feileuton chia ra từng đoạn tính tiền với nhà XB Sự thật.
    Chúc cậu toại nguyện.

    Trả lờiXóa