Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Thế nào ! Các anh chị có dám đứng lên đòi lại công đạo để rửa nhục cho tướng Giáp không?

DĐCN

              

Hỡi những người đang ca tụng Võ Nguyên Giáp ! Các anh chị đã ở đâu khi “danh tướng” Võ Nguyên Giáp của các anh chị bị đảng CSVN làm nhục ??
Tất cả chúng ta đều biết rằng đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có một thời kỳ dài cuối đời (từ 1986 cho đến ngày nay) bị chính các đồng chí, đồng đội của ông ta hạ nhục một cách thê thảm …

- Năm 1967, ông Giáp bị ghép cho tội “xét lại chống đảng” , bị theo dõi và gần như bị cô lập vì các đàn em thân cận của ông kẻ thì bị thủ tiêu, kẻ thì bị bắt bỏ tù, và đặc biệt lúc này chính Hồ Chí Minh cũng làm ngơ, bỏ mặc ông cho đám đàn em “làm thịt” [có người nói là lúc này chính ông Hồ cũng đang bị ...đàn áp (?)]

- Tại đại hội VI (1986) của đảng CSVN – Lê Đức Thọ tố cáo đích danh Võ Nguyên Giáp là con nuôi của mật thám Pháp là Marty và do đó đã từng làm gián điệp cho Pháp ….



- Tại đại hội VII (1991)- lại một lần nữa – ông bị cáo buộc là làm gián điệp, nhưng lần này là cho đế quốc _ Mỹ qua vụ án “Năm Châu, Sáu Sứ” …và đích thân đại tướng chủ tịch nước Lê Đức Anh chỉ thị tổng cục 2 bao vậy, cô lập ông để điều tra .

- Cũng trong thời gian này, Võ Nguyên Giáp đã bị Nguyễn Chí Vinh hạ nhục qua cái gọi là “vụ Án Siêu Nghiêm Trọng” gọi tắt là T4 …Nguyễn Chí Vịnh đã cho người đi kháp các quân khu để thuyết trình về tội ác phản quốc của Võ Nguyên Giáp

- Và nhục nhã hơn, ông bị đảng CS “thăng cấp” cho làm nghề “Cai đẻ” (Tướng cầm vòng tránh thai)
Tất cả những sự kiện trên đều là “người thật, việc thật” chứ không phải là do bọn phản động bôi xấu tướng Giáp bịa ra ; Nhưng còn một việc khác cũng rất thật, đó là :

Dù bị đảng CS hạ nhục đến thế, mà “Danh tướng” Võ Nguyên Giáp vẫn chỉ phán ứng một cách yếu ớt, gần như miễn cưỡng, và chỉ dám phán ứng yếu ớt khi bị đám đàn em thân tín thúc dục – một điều đặc biệt là ông đã thản nhiên đứng nhìn đám đàn em thân tin của ông bị đảng CS trù dập tàn bạo, chỉ vì họ đã bất bình thay cho ông mà lên tiếng bênh vực ông …điển hình như Phạm Quế Dương, Trần Độ, Nguyễn Nam Khánh, Hoàng Minh Chính.v.v…

Vậy lúc đó, các anh chị đã ở đâu, và miệng lưỡi các anh chị đã dùng vào việc gì khi mà “thần tượng”, và là người anh hùng của các anh chị bị đảng CSVN làm nhục ? (có khi lúc đó, chính các anh chị cũng là một trong dàn đồng ca do đảng lãnh đạo để chửi Võ Nguyên Giáp…cũng nên)

Tóm lại, mọi xưng tụng, mọi tang bốc của các anh chị đối với Võ Nguyên Giáp hôm nay đều vô nghĩa, khi mà các anh chị cũng đã im miệng…cóc trong lúc “danh tướng Võ Nguyên Giáp” bị đảng CSVN (thậm chí bị một người như Nguyễn Chí Vinh) làm cho nhục nhã ê chề !

Thế nào ! Các anh ch có dám đng lên đòi lại công đạo để rửa nhục cho tướng Giáp không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét