Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

DANG DỠ MỘT VÒNG HOA !


Lãng Tử Miền Tây


             


DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN -  Thật là buồn cười cái Nghị định (cấp Chính Phủ) mới đây qui định tổ chức tang lễ tiết kiệm, không được nhiều hơn 7 vòng hoa viếng tang. Đúng là mấy ông công chức nhà nước sợ dân mắng là ăn cắp giờ làm việc, ngồi không chả làm gì… nên rán rặn đẻ ra mấy cái Nghị định vừa ngớ ngẩn vừa không khả thi, kiểu như : ngực lép không được đi xe gắn máy – cấm bán thịt sống quá 8 giờ- phạt xe không chính chủ – tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng phải có giấy hôn thú – đi xe theo ngày chẵn lẻ – nuôi chó, mèo phải đăng ký… 


Không đẻ ra thêm mấy cái Nghị định đó thì dân cũng đâu có bảo mấy anh công chức là câm, là điếc, là vô sinh. Ngược lại, khi ban hành mấy cái Nghị định tào lao đó thì các anh tự chứng tỏ rất rõ các điều sau đây ;

- Một là các anh rất thiếu hiểu biết pháp luật khi ban hành các văn bản pháp quy.

- Hai là các anh rất thiếu thực tế, chỉ ngồi suốt trong salon máy lạnh mà tưởng tượng, vẻ vời. Lãng Tử tin rằng mấy anh này chắc chắn miệng còn hôi sữa, mặt còn mụn trứng cá, chắc là dạng cán bộ COCC trẻ được qui hoạch, thiếu kinh nghiệm sống… 

Nếu cấm, thì cấm người viếng tang dùng tiền nhà nước để đi lễ tang, bất kể số tiền nhiều ít, chứ làm sao có quyền cấm người dân dùng tiền của mình để mua vòng hoa phúng điếu, làm sao có quyển cấm gia chủ nhận hơn 7 vòng hoa phúng điếu ? xâm phạm đến cả quyền riêng tư này của dân hay sao. Mà thực ra, một ngưởi khách viếng một vòng hoa tang vài trăm ngàn đồng để tỏ lòng thành, tiếc thương người quá cố có phải là quá đáng lắm đâu ? Còn gia chủ, họ cũng đâu thể biết được là sẽ nhận được bao nhiêu vòng hoa, và nếu người khách mang vòng hoa đến viếng không lẽ lại từ chối ? cách nào để từ chối ?

Những món quà hàng triệu, hàng tỷ đồng dùng để tặng nhau (hối lộ trá hình) sao lại không tìm cách ngăn cấm, mà lại đi cấm vòng hoa tang ! Nhảm nhi, ngớ ngẩn, quan liêu, ảo tưởng… Mấy anh công chức làm như nhà nước này trong sạch lắm (ra qui định để cho cả thế giới thấy!), ngay cả đi vòng hoa tang cũng bị cấm.

            Nghị định đám tang công chức, viên chức có không quá 7 vòng hoa
   Nghị định đám tang công chức, viên chức có không quá 7 vòng hoa. Ảnh: NLĐ

Lãng Tử xin hiến kế để từ nay khách và chủ không bị vi phạm qui định này : sẽ chọn 7 khách được đi vòng hoa bằng 1 trong 3 phương thức :

- Phương pháp đấu thầu : 7 khách tặng vòng hoa giá trị cao nhất thì được ưu tiên ! Thế là gia chủ sẽ nhận được 7 vòng hoa khủng nhất nhé

- Phương pháp chào hàng cạnh tranh : 7 khách đi vòng hoa kèm phong bì nặng đô nhất thì sẽ được gia chủ ưu tiên nhận vòng hoa !

- Phương thức chỉ định : gia chủ sẽ gửi thư thông báo cho 7 khách VIP nhất của mình, trong đó viết rằng ‘ thân nhân chúng tôi vừa mất, chúng tôi rất mong quí ông/bà tham dự tang lễ. Sự có mặt của ông/bà là cực kỳ hân hạnh cho chúng tôi. Bù lại chúng tôi xin gửi tặng ông bà một khoản phí đi lại là 1000 đô la, kèm theo 2 triệu đồng để quí ông/bà mua vòng hoa tang phúng điếu trong tang lễ, và quan trọng nhất là đừng quên ghi tên tuổi ông /bà rõ to là người đi vòng hoa tang…’

Nhà đại gia có tang thì sẽ chọn phương thức chỉ định, nhà trung lưu thì nên chọn phương pháp đấu thầu, còn dân nghèo dân đen như Cao bồi sẽ chọn cách chào hàng cạnh tranh !

(Còn một kế nữa : nếu số vòng hoa tang nhiều hơn 7, đề nghị gia chủ cắt bớt ở các vòng hoa thừa một khoanh nhỏ . Thế là dang dỡ một đời hoa. Không trọn vẹn nguyên vòng thì không thể nói là một vòng hoa, cứ thế thì bao nhiêu vòng hoa dang dỡ cũng chả sao !)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét