Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Nói tóm lại CSVN thì ngu,bất chấp quyền lợi Tổ Quốc..

SINH VIÊN

                      

Để có một bài nói về tình hình kinh tế, chính tri, xã hội Trung cộng ( TC ) thì e không đủ tầm, cũng như không đủ thời gian, cho nên với tôi chỉ xin nói sơ lược về TC.

Tôi đã đi ở TC, tôi thấy đời sống vật chất đa phần dân TC là còn khổ hơn cả VN, một thợ mỏ bị chết vì tai nạn (chết nhiều lắm) chỉ được bồi thường 5 – 10 triệu đồng, một sinh viên nghành du lịch, ra trường 4 năm, hiện đi làm hướng dẫn viên du lịch mà món ăn hàng ngày của họ là mì gói …, về đời sống chính trị thì rất hà khắc, hàng ngày họ phải đứng nghiêm hát quốc ca thì đủ biết chúng cũng ngu lắm. Thế nhưng chúng ta cứ nghe nhiều thông tin TC phát triển, giàu mạnh v.v…cái này một phần là có thật, nhưng chủ yếu truyền thông của CSVN cố thổi phồng để nói rằng, đấy đi theo con đường độc đảng CS thì đất nước TC đã đạt được nhiều thành tựu, phát triển, giàu mạnh vào loại nhất nhì thế giới, từ đó gián tiếp nói rằng, Việt Nam không cần đi theo con đường đa nguyên, dân chủ, tự do … CS là quá tốt rồi.

1/ Thực tế là nền tài chính của TC khá mạnh, đi tìm nguyên nhân tôi thấy có mấy lý do chủ yếu:

- Họ trả lương cho người lao động rất thấp và phần thặng dư cho nhà nước rất cao.



- Với chính sách bẩn thỉu của lãnh đạo TC và tất cả doanh nhân của họ là đi đêm (đút lót, mua chuộc, lừa đảo, gián điệp …) với lãnh đạo, từ trung ương, địa phương, đến các công ty xí nghiệp của các nước độc tài, những nước ngu, lạc hậu (như VN, Lào, Campuchia, Triều Tiên, nhiều nước Châu Phi …) dẫn đến họ kiếm được nhiều hợp đồng khai thác tài nguyên, nhiều công trình thầu và thu về cho đất nước nhiều tài nguyên quý hiếm với giá rẻ như cho và hàng ngàn tỷ đôla, đơn cử như họ khai thác thu lợi hàng ngàn tỷ đôla từ đất hiếm của CS độc tài Triều Tiên, đổi lại họ chỉ cho vài trăm triệu gạo, nhiên liệu … để đủ cho nó tồn tại trong trạng thái sắp tắc tử, để dễ sai bảo.

- Trong nước họ khai thác cạn kiệt tài nguyên , hủy hoại môi trường vô tội vạ.

- Mời gọi đầu tư nước ngoài, bán rẻ sức lao động của nhân dân cũng kiếm được bộn tiền.

- Ăn cắp công nghệ, bí mật quân sự … cũng là nghề của TC.

- Xuất phát điểm thấp từ một nền kinh tế tập trung quan liêu, lấy kinh tế nhà nước thua lỗ làm chủ đạo, nay cải cách thay đổi dù chưa tốt , nhưng rõ ràng nó như một mảnh đất mới vỡ hoang thì phát triển với tốc độ nhanh cũng là điều bình thường. Ngay ngu như CSVN từ gom ruộng đất tập trung vào các HTX làm nhân dân đói khổ suốt 30 năm dài, đói đến mức có hàng triệu người chết đói, nhưng khi chỉ cần đổi mới (ở đây CSVN nói là thành tựu đổi mới, thực ra cái này thế giới đã làm cách đây mấy thế kỷ) chia ruộng cho nông dân thì ngay lập tức có gạo xuất khẩu.
v.v…

2/ Về chính trị xã hội: Về cơ bản CSTQ cũng giống CSVN nghĩa là cũng độc tài toàn trị, cũng tàn bạo bất lương, cũng tham nhũng phá phách, cách mạng văn hóa, đại nhảy vọt, đường sắt cao tốc, Thiên An Môn, khủng hoảng bất động sản, hiếu chiến, ngang ngược, tham lam, xâm lược lãnh thổ của tất cả láng giềng, giả dối, thâm độc, đàn áp, khủng bố, cướp đất của dân lành, rồi nội bộ đảng cắn xé, giết chóc, đày đọa nhau, vân vân và vân vân …Nhưng cũng phải nói là chúng khôn hơn CSVN, ví dụ như ở thượng tầng thì nó tập trung quyền lực vào Tập Cận Bình, còn như ở VN thì tới những 3 ông, ông Trọng thì chuyên môn là chỉ trỏ, ông Dũng thì chuyên phá phách, ông Sang thì chuyên ký án tử hình và đi nói phét và lừa phỉnh dân, 3 ông này ông nào cũng to mà chẳng ông nào chịu trách nhiệm cả (vụ Vinasin là một ví dụ, ông Dũng sau lúc phá phách 100.000 tỷ của dân ông ta chỉ cần nói nghiêm khắc rút kinh nghiệm và đổ thừa cho đảng CS là xong); làm như vậy còn có cái hay là giảm được hàng triệu biên chế của đảng, mỗi năm giảm được hàng trăm ngàn tỷ tiền thuế, để trả tiền lương cho số người ăn hại chuyên đi chỉ trỏ phá phách này ( nói cho rõ thêm chỗ này là, hiện nay CSVN tồn tại 2 chính quyền, chính quyền 1, do ông tổng Trọng làm chủ với biên chế hàng triệu người, lấy ngân sách xài thoải mái có nhiệm vụ chuyên đi CHỈ TRỎ và IN NGHỊ QUYẾT, chính quyền này hầu như không chịu trách nhiệm gì cả, chính quyền thứ hai do ông Dũng làm chủ, chính quyền này chuyên làm theo chỉ đạo của chính quyền 1, chính quyền này cũng rất to vì nắm kinh tế, công an, quân đội, tòa án …, nhưng làm sai gây thiệt hại thì cũng không chịu trách nhiệm mà đùn đẩy nhau và cuối cùng là đổ thừa cho đảng, cả 2 chính quyền này đều đứng trên pháp luật, hoặc vừa đá bóng vừa thổi còi).

Nói tóm lại CSVN thì ngu, bất chấp quyền lợi Tổ Quốc, lợi ích của nhân dân, chỉ chăm chăm giữ đảng độc tài, giữ ghế, để mưu lợi ích cá nhân, do đó dù có tàn bạo, lưu manh đến đâu đi nữa rồi cũng đến ngày sụp đổ. Còn CSTQ thì dù có cải cách, đổi mới gì đi nữa, thì tuy có đỡ, nhưng cũng chỉ là cái áo, mà cái áo thì đâu làm nên thầy tu, có nghĩa là bản chất độc tài CS vẫn tồn tại và do đó chắc chắn chúng sẽ bị nhân dân Trung Quốc lật đổ, hoặc sẽ bị thế giới tiến bộ bóp nát cho chừa cái thói ngang ngược, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét