Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

Vẫn bộc lộ bản chất hèn hạ, khốn nạn, bất công, bất lương của những kẻ lưu manh

Xíchlô Saigon

                
                  Công an giả 'côn đồ' giật băng rôn ...
         
Đã cầm quyền bất chính (không chính danh do cướp quyền bằng bắn giết mà không thông qua tranh bầu cử tự do rồi giữ quyền cai trị bằng độc tài áp đặt độc đảng toàn trị Xh) thì dù có tự ca ngợi mình đến đâu cũng vẫn bộc lộ bản chất hèn hạ, khốn nạn, bất công, bất lương của những kẻ lưu manh -giới câmđang cầm quyền tại VN cũng không là ngoai lệ:



Phải nói thẳng là: mọi sự vụ “gây rối” trong các buổi biểu tình chống trung quốc xâm lược biển đảo: người tham gia bị những đám người mặc thường phục, mặt mũi bặm trợn đến gây sự hành hung, giật băng rôn… rồi lấy cớ bắt đi vào đồn CA; những buổi tưởng niệm những người con hy sinh vì giữ đảo, giữ biên cho tổ quốc bị gây rối cắt đá gây bụi, gây tiếng ồn, rào chắn; những vụ hành hung đánh đập, ném phân, dầu thải vào nhà, bơm keo 502 vào ổ khóa nhà…của những người đấu tranh cho tự do dân chủ của những kẻ gọi là”lạ mặt”không rõ lý do…. là màn kịch khốn nạn do ai đạo diễn thì không nói mọi người dân cũng đã biết: điều đó chỉ có thể diễn ra nếu có nhà chức trách cầm quyền đứng đằng sau giật dây, tổ chức. Ví như mà có chuyện đó với đám ma những vị như LĐAnh, Đỗ Mười chắc là: “cả hệ thống chính trị vào cuộc” truy nã đặc biệt kẻ giật băng tang!!!

Những hành động gây rối (giật băng trên vòng hoa…)bỉ ổi hèn hạ ấy đối với người đã khuất trong một đám tang như với ông Trần Độ, ông LH Đằng hay những hành động tương tự như trên đã nói sẽ bị lên án trong một xã hội có công lý, tôn trọng nhân quyền.

Tuy nhiên, với xã hội do bọn lưu manh mang danh “cs” cầm quyền này, thì trong những sự việc trên, nếu gia quyến người đã khuất haycông luận lên tiếng tố giác và yêu cầu nhà chức trách can thiệp điều tra thì nhà chức trách luôn làm ngơ (những hành động ấy luôn được nhà chức trách bao che, dung túng bởi chính nhà chức trách đứng đằng sau những hành động hèn mạt ấy, thậm chí chính họ tổ chức những hành động đê hèn ấy)- hèn hạ đi đôi với bất công, bất lương là bản chất của những kẻ lưu manh đang cầm quyền tại VN.

Xin chia buồn với gia quyến bác Lê Hiêu Đằng.

Thơ Trần Tế Xương, tặng bọn quan quyền nay còn nguyên giá trị:

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
….
Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
VUA, QUAN, SỸ, THỨ, NGƯỜI MUÔN NƯỚC
SAO ĐƯỢC CHO RA CÁI GIỐNG NGƯỜI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét