Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Chiếc… quần lót bị mất

Ba Ngù           

               

Thế quái nào mà đúng ngày mùng tám tháng ba, vợ thằng cu Nhím, hàng xóm sát vách nhà lão Tập bị mất chiếc… quần lót. Nhạy cảm, thật vô cùng nhạy cảm.

Chả thế mà ngay từ sáng, khi tin tức được loan trên thông tấn xã vô tuyến truyền…mồm thì đã nghe lão Trưởng xóm oang oang trao đổi với bí thư chi bộ…xóm:


-Không thể để chuyện này xảy ra được?! Xóm này xưa nay chưa bao giờ có chuyện láo lếu như thế. Dứt khoát phải có âm mưu diễn biến gì đây. Tôi dứt khoát không loại trừ có thế lực thù địch nó phá hoại khối đoàn kết trong xóm vì xóm ta vừa đạt danh hiệu Xóm văn hóa. Bác tính xem, sao nó không mất ngày bẩy hay ngày chín mà lại mất đúng ngày quốc tế phụ nữ? Chết thật, cả thế giới người ta nhìn vào xóm mình…

-Thế cái của quỷ ấy là hàng hiệu à?

-Vấn đề không phải là hàng hiệu hay hàng chợ. Vấn đề là an ninh chính…lộn…à… an ninh thôn xóm, là tình làng nghĩa xóm…

-Tức là ta kiên quyết…

-Phải làm quyết liệt. Họp xóm ngay tối nay!

Buổi tối, sau khi thông qua phần giới thiệu đại biểu, nêu ý nghĩa, mục đích, yêu cầu cuộc họp…xóm. 

Trưởng xóm lấy khẩu cung vợ thằng Nhím xong liền đề ra các tình huống có thể xẩy ra:

-Vợ thằng Nhím ngoại tình, để mất nên khai láo.

-Gió thổi bay trước khi tắm, sau khi tắm, trước khi giặt, sau khi giặt

-Bị chôm chĩa trong nhà, tại buồng tắm, tại dây phơi.

-Bị chó tha trước khi giặt, sau khi giặt, trước khi tắm, sau khi tắm.
-…

Tóm lại, tất cả mọi khả năng, tình huống giả định đều được Trưởng xóm tính chi li cặn kẽ.

Ban chỉ đạo Tìm kiếm và Cứu nạn được hỏa tốc thành lập. Trưởng xóm làm trưởng ban, bí thư chi bộ xóm làm phó ban, lão Tập là ủy viên thường trực, các chủ hộ là ủy viên.

Có ai đó nói nên bỏ chữ Cứu nạn, Trưởng xóm anh minh liền chỉ đạo tại chỗ là nhỡ ra trong lúc tìm kiếm, có ai bị đạp miểng chai chẳng hạn thì có ngay ban cứu nạn xử liền, khỏi thành lập ban mới.

Phen này chiếc quần có bay lên giời cũng bị Ban Tìm kiếm và Cứu nạn xóm kiên quyết lôi xuống.
Đến phần phân công phân nhiệm, Trưởng xóm chỉ vào lão Tập:

-Chú Tập là ủy viên thường trực, chú được vinh hạnh phụ trách mũi truy tìm theo hướng gió bay. Mai chú xin nghỉ 1 ngày thi hành nhiệm vụ.

-Nhưng em chỉ quen…chém gió, có biết gì về hướng gió…?!

-Chú lại chủ nghĩa cá nhân rồi. Thế ai chiều nào cũng lon ton thả diều với đứa cháu? Đừng nói là chú không rành hướng gió với tôi.

-…!!

-Thằng Nhím, về điều tra vợ mày. Nhớ là không loại trừ nó ngoại tình…trên mạng đấy.

-Thằng X, thằng Y, Thằng Z….

Thế là sáng hôm sau cả xóm hừng hực khí thế tìm kiếm-cứu nạn. Phân công phân nhiệm đã cụ thể, ai nấy cứ nhiệm vụ mà làm. Mọi ngóc ngách bụi bờ trong xóm được bới tung. Đích thân trưởng và phó ban chỉ đạo cỡi xe đạp trực tiếp chỉ đạo.

Sau một ngày tìm kiếm, theo thông tấn xã vô tuyến truyền mồm đưa tin, kết quả được ghi nhận như sau:

-Bà ba Rô mất hai trái bưởi.

-Vạt rau má của cậu Đức bị quần nát.

-Trên 50% quân số cá bảy màu, hai bông súng của lão Tập không cánh mà bay.

-Và một số thiệt hại khác từ từ sẽ được cập nhật.

Mụ vợ lão Tập xót hoa tiếc cá, càu nhàu: Có mỗi cái quần chết tiệt ấy mà…

Không để mụ nói hết câu, lão Tập, với cương vị ủy viên thường trực Ban Tìm kiếm và Cứu nạn, làm công tác tư tưởng liền:

-Nói về quần lót phải hiểu là không nói về quần lót mà là nói về quần lót. Má mày hiểu chửa?

Mụ Tập cứ gọi là há hốc mồm ra mà nghe “thánh” chồng phán, chả biết có hiểu hay không nhưng ú ớ chả cãi được tiếng nào. Chắc có lẽ hôm nay đã qua ngày mùng tám tháng ba nên mụ ta cố nhịn chăng.
Sáng nay, thằng Nhím chận đường lão Tập, bá vai thì thào:

-Tìm thấy rồi chú ạ.

-Ở đâu?

-Dưới gầm giường. Vợ con nó lỡ khai bậy, giờ sao chú?

-Sao trăng gì. Dộng nó một trận cho tao…mà này, mày làm ơn kê cái giường xa vách nhà tao một tí. Vợ chồng tao già rồi, nghe con cháu dộng nhau miết, đau lòng xót dạ mí lị tủi thân lắm. He he he.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét