Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Nỗi buỗn bóng đá VN

Thành Tâm

                               

Ngồi nhà xem bóng đá mà thương Bọ Lập, không biết trong tù anh ấy có được xem không, anh Lập là người mê Bóng đá. Nhưng nếu may mà không xem ,chứ tuổi cao, sức yếu mà xem Đội tuyển VN đá như hôm qua với Malaysia thì Tăng sông ngay đó!

Cảnh sát GTVN giống như các Tuyển thủ VN, Cảnh sát GT biết là ăn tiền Mãi lộ là xấu,là phạm pháp nhưng không ăn thì lương không đủ tiền ăn Phở sáng, vợ con đói,không có tiền, quà cho “Xếp”, và cũng dễ bị loại… Không được cầm gậy, đứng đường nữa. Chưa kể có “Đồng chí” phải đút lót hàng trăm đến tỷ đồng mới được cầm gậy…, nhưng cũng dễ thu hồi vốn bằng tiền Mãi lộ.

Tuyển VN khi đá cũng bị nhiều sức ép. Tiền Thưởng Của VFF thực ra là to nhưng cũng không lớn nếu phải chia cho toàn đội, mà không biết có phải “Bật tường” cho VFF không nhỉ? Trong bóng đá thường dính đến từ “Cá độ”. Ở VN rất ít Casino,nhưng đánh bạc,cá độ là phạm pháp. Tuy nhiên Đánh bạc và cá độ bóng đá ở VN ta ví như Tảng băng chìm, nhưng thực ra ai cũng nhận thấy nó phát triển nhanh hơn ….mại dâm. Thỉnh thoảng VTV hoặc đài báo nhà nước đưa tin bắt được vụ đánh bạc, cá cược lớn…, bất ngờ là phụ nữ tham gia rất đông đảo, cả ở Campuchia xa xôi! … Không hiểu Cờ Bạc hấp dẫn như thế nào,các bạn Còm nào biết phân tích coi, cả người giầu,nghèo đều mê muội, ngay cả Quan chức giầu có như Bùi Tiến Dũng cũng mê muội?

Các bạn thử đặt mình vào Tiến Thành, Văn Biền, Nguyên Mạnh ở hàng phòng ngự và Thủ môn ở trận lượt về hôm qua trên sân Mỹ Đình giải AFF này khi có tên trùm cá cược gọi điện đến… thế nọ, thế kia. Con người đứng trước đồng tiền phân tâm lắm…,ở mọi nghề Đạo Đức nghề nghiệp có thể bị bỏ qua. Như nghề thày thuốc và thày giáo còn không coi trọng Đạo Đức nghề nghiệp nữa là…

Trong lòng vẫn thương Bọ Lập. Còn Bóng đá thì không cá cược nên cũng dễ quên đi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét