Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Một cái tát vào mặt đồng chí Nguyễn Tấn Dũng: Quá đã !




                      

 Diễn đàn công nhânHiện tượng nữ nghệ sĩ Kim Chi, từ chối làm đơn nhận giải thưởng cao quý từ các lãnh đạo VN, nhiều người trình độ yếu kém thì đưa ra những lời bình luận cho rằng, có thể đây là chuyện “cá nhân với cá nhân”. Nhưng theo tôi đây không đơn thuần là chuyện “cá nhân với cá nhân”, mà đó là một việc làm thể hiện sự dũng cảm của một người công dân VN,bất bình trước một “bầy sâu” do đảng thao túng tạo nên, chuyên đục khoét tiền của nhân dân làm nghèo đất nước?Chúng sống phè phởn hưởng thụ trên công sức của người khác bỏ ra,chúng “ăn bám” trên xương máu của đồng đội của chúng đã hy sinh nằm xuống,như lời chị Kim Chi nói :


{“…Có người mà cho tới giờ hài cốt còn chẳng được đưa về, điều này làm tôi khắc khoải đau buồn lắm. Người ta cũng như mình, tuổi trẻ tất cả người ta đã hiến dâng mà không được gì.”}


Đó là một cái tát chính diện vào đảng và nhà nước hiện nay ,đối với những sự hy xương máu của đồng đội,họ ngã xuống vì hy sinh bảo vệ đất nước, bảo vệ cái ghế của các lãnh đạo, vậy mà thân xác họ đến ngày hôm nay không ai quan tâm xem họ nằm ở đâu,gia đình họ như thế nào? Một việc làm vô ơn vô trách nhiệm của đảng và nhà nước,không chỉ đối với các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến hai miền,trong trận chiến biên giới tây nam và trên nước bạn Campuchia,rồi cuộc hải chiến năm 1978 của các chiến sĩ ở đảo Gạt Ma và cuộc chiến biên giới năm 1979 do “anh em bốn tốt” là TQ gây ra,hàng năm do “hèn” nên đảng và nhà nước không dám tổ chức lể kỷ niệm cho các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai trận chiến 1978 và 1979,đã nằm xuống vì tổ quốc VN .

Một cái tát không kém phần quan trọng vào mặt đảng và nhà nước CHXHCNVN,khi mà miệng luôn rêu rao là tự do dân chủ, vậy mà những người trí thức đứng trước những bất công sai trái của đảng và nhà nước ,chỉ cần nói lên tiếng nói phê phán “hơi khác” với đảng, là bị cái chính quyền vì dân do dân này, bắt bớ, tù đày thật dã man,đơn cử như TS luật Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn văn Đài,Lê Thị Công Nhân,Nguyễn Văn Hải,Tạ Phong Tần,Anh Ba Sài Gòn,…v..v….qua câu nói thật khéo và thật ý nghĩa của nữ nghệ sĩ Kim Chi:

{Bà Kim Chi nói có biết được nhiều trường hợp bị bắt, bị tù khi “nói tiếng nói khác”, “nhưng đó là những tiếng nói bảo vệ chính nghĩa”, mà đã là nghệ sỹ dù làm gì cũng nên hướng về điều thiện.}


Trước một nữ nghệ sĩ Kim Chi dám đứng ra lên tiếng từ chối ân huệ do đảng và lãnh đạo ban phát,phê phán những việc làm bất công của đảng và nhà nước,đã dung túng những cán bộ lãnh đạo làm nghèo đất nước,dung túng một “bầy sâu” chuyên đục khoét tiền mồ hôi nước mắt của dân nghèo, tài nguyên của đất nước. Thì bảo sau những tên”ăn cơm” của dân, lại mang ơn đảng không lo sợ và tức giận, trước việc làm can đảm của nữ nghệ sĩ Kim Chi? Vì vậy mà chúng kéo nhau, cùng nhau cất tiếng “sủa”, chỉ mong sao được đảng và lãnh đạo lưu tâm tới công trạng “sủa” của mình, ban phát cho mình chút bổng lộc, thật đáng xấu hổ cho cái bọn “tay sai” đó, chúng không đủ tư cách dù là xách dép cho nữ nghệ sĩ Kim Chi.

Chúng ta hãy bình tĩnh sắp tới đây sẽ còn nhiều vỡ kịch, nhiều thủ đoạn thô bỉ mà đảng và nhà nước sẽ sử dụng, kể cả dùng những nghệ sĩ năm xưa và hiện nay, để bêu riếu nữ nghệ sĩ Kim Chi, nhằm hạ huy tín của chị ấy,như đã từng làm với những người khác như TS Cù Huy Hà Vũ,Tạ Phong Tần,Bùi Hằng ..v..v…. Chị Kim Chi và gia đình nên sẳn sàng cảnh giác trước những thủ đoạn đê hèn đó,chúc chị và gia đình luôn bình yên, trước bất kỳ thủ đoạn trả thù nào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét