Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Chị Dậu thời @


Giáo già

                  

Xin kể lại vắn tắt câu chuyện sáng nay, giữa một khu chơ bán rau, ngay sát trung tâm hổ Hoàn Kiếm HN , ngưởi bán ở khu này, đa số là dân nghèo, nông dân ở vùng Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc… :



- Khoảng 7g, chiếc xe bán tải của police, chở theo các ông ‘ ăn theo” dân phòng, chạy tới và đỗ lại. dân phòng cầm gậy sơn đen trắng, nhấy xuống…cả chợ nháo nhác, kêu nhau chạy đồ…một chị ngồi nép ở hàng hiên một nhà, bị dân phòng dí cho 2 vé phạt : 50 + 100 = 150 ngàn…dân phòng nói xách mé : mày nộp nhanh lên…trên cabin xe, chú CA liên tục viết phiếu phạt, và dân phòng nhanh chóng chuyển cho các “bà chủ” với lời lẽ đe doạ…rồi nhận tiền, giao lại cho chú CA…khu vực chợ này môi sáng, có khoảng vài trăm bà con ND nghèo ban rau củ quả…và sáng nào cũng đều như thế, diễn ra cảnh “mẫn cán” “Vì DÂN. DO DÂN, CỦA DÂN” của mấy chú CA ND và “ăn theo”…

Tui tin rằng, đây không phải hiện tượng cá biệt, mà trên mảnh đất chữ S này, đay là cảnh thường xuyên diễn ra ở khắp nơi..vé phạt do sở TC phát hành, và không rõ, số tiền phạt hàng ngày, hàng tháng, sẽ được sử dụng ra sao, hay sẽ lại “chia chác” hết đê nuôi cái lực lương “nhân mãm” : còn Đ, còn mình cùng đủ thứ “công cụ hỗ trợ ăn theo”…vì quá đông đảo mà NSNN không thể nào cáng đáng nổi?!

Việc phạt vạ ngưởi ND nghèo, buôn bán nhỏ lẻ nghèo…có phải là chủ trương xuyên suốt của Đ, NN…xin các vị lãnh đạo cao nhất của chế độ, nên “vi hành” mà tận mắt chứng kiến, đừng ngồi trong xe máy lạnh, kiếng đen, phóng cả trăm km/g với dàn xe hộ tống lực lưỡng còi hú inh ỏi khắp đường…các vị xa dân quá mất rồi, để mặc cho các luc lương ở cơ sở của cả hệ thống chính trị ăn bám, đục khoét và ký sinh trên thân thể và số phận còm coi của dân nghèo, đang “bán mặt cho đất, bán lưng cho trởi” lấn hổi kiếm sống từng đồng bạc lẻ, đê nuôi sống bản thân và con em ăn học…chế độ này có thực sự tốt đẹp như các vị rao giảng, hùng hổ bảo vệ, hay nó quá thối nát, mất lòng dân, hành xử còn tàn bạo với đủ sưu cao thuế nặng, có lẽ còn hơn thời phong kiến đế quốc ngày xưa…

Viết những dòng này, lòng tui quặn đau, khi nhìn chị bán rau, móc túi lấy 3 tờ giấy 50 chục nộp cho dân phòng, nước mắt lưng tròng…một buổi chọ bán rau, xin hỏi các bạn, chị ta lờ lãi được bao nhiêu…ơi lãnh đạo Đ, lãnh đạo NN, lãnh đạo QH…các vị có còn là con ngưởi bình thường, hay quả tim của các vị đã hóa đá…chế độ này có còn là của dân, do dân, vì dân, hay chỉ còn là bóc dân, diệt dân…?

2 nhận xét:

  1. noi lam ji voi bon chung neu la loai nguoi biet tu trong thi da chang an tren xuong mau cua nguoi dan nhu vay. noi hoai noi mai roi` phai vung len thoi.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bác đã viết lên. Nhưng nói cũng làm được gì. Nó dẫm lên mặt dân mà các bác.

    Trả lờiXóa