Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Sự sụp đổ của đảng là không thể tránh khỏi

Namxichlo       

                                                       

Đúng là tình hình Việt Nam đã khác rất nhiều so với 3 năm về trước, người dân và nhất là lớp Thanh niên đã dũng cảm cất lên tiếng nói của mình, họ không còn thờ ơ với vận mệnh của Dân tộc như trước đây. Trong sự chuyển biến này có "công" rất lớn của đảng, đảng đã và đang tha hoá, thối nát một cách nhanh chóng, càng ngày càng lộ rõ bộ mặt "làm tay sai cho giặc Trung cộng chống lại Nhân dân"

Bộ máy cai trị của đảng từ Trung ương tới địa phương đang bị những kẻ cơ hội, tham lam chiếm lĩnh mọi vị trí và ngày càng bị nhiều người dân phản đối, gây thất vọng cho bất kỳ ai còn muốn tin vào đảng. Bên cạnh đó là thái độ ươn hèn đến mức khó hiểu trước kẻ thù xâm lược đất nước VN là TQ cũng đã tác động lớn đến nhân dân và cán bộ

Nói cho cùng bất cứ một đảng nào, bất cứ một bộ máy chính quyền nào đi ngược lại lòng dân, không lấy phục vụ Nhân dân làm mục tiêu rồi cũng sẽ bị thoái hoá và bị chính người dân lật đổ. đảng CSVN cũng không phải là ngoại lệ cho dù đã có sự tăng lên nhanh chóng của lực lượng đàn áp nhân dân là CA trong thời gian gần đây, với sự trợ giúp rất lớn về chuyên gia cũng như cố vấn từ Tầu cộng

Vấn đề không nằm ở chỗ làm sao khuất phục được người dân,làm sao cho người dân sợ hãi, mà là đảng có phục vụ Nhân dân hay không, nó có làm tốt trách nhiệm với đất nước, thực hiện được cam kết của nó với nhân dân hay không? Rõ ràng cỗ máy cai trị của đảng đang ngày một thối nát một tồi tệ hơn, là nơi qui tụ, tập hợp những kẻ cơ hội, tham lam đến với đảng

Đi theo đảng hôm nay phải là lưu manh, chứ không có chỗ cho người lương thiện cho dù họ có tài. Đảng là cỗ máy nhào nặn ra cặn bã của XH, người tốt (giả sử là có) đi vào, đi ra đã thành một tên lưu manh, lừa đảo, một kẻ cai trị dân chứ không phải phục vụ dân. Không chỉ với con người đi theo đảng mà ngay cả XH cũng bị đảng nhào nặn khiến nó méo mó dị dạng, mọi giá trị đạo đức bị đảo lộn, Yêu nước lại trở thành có tội, cội nguồn Dân tộc bị coi khinh rẻ rúng. Thần Thánh, nơi thờ tự trang nghiêm hoá thành nơi mua bán đức tin. Mọi tổ chức đoàn thể XH với tên gọi tốt đẹp lại trở thành những ung nhọt, cặn bã bẩn thỉu. Thông tin phải là tiếng nói trung thực, giúp XH đấu ranh với cái xấu theo đúng nghĩa truyền thống, ngày nay lại trở thành công cụ của đảng bị đảng thao túng, trở thành nơi tung tin bịa đặt nói láo, nói sai sự thật. Tất cả căn bệnh của một thứ Chủ nghĩa quái thai đang ở vào thời kỳ cuối, phát bệnh mà không có một phương thuốc nào cứu vãn nổi, một thứ Chủ nghĩa cặn bã, bị cả loài người lên án đang chứng minh tất cả những hệ quả mà nó sẽ phải sảy ra như vậy

Chỗ dựa của đảng ngày nay không phải ở Nhân dân mà là nhà tù và họng súng, là quan thầy Trung cộng (kẻ thù của chính Dân tộc). Còn thương tiếc, chần chờ gì nữa, kéo dài thêm sự lãnh đạo của những tên bán nước lưu manh chỉ phá hoại đất nước, làm khổ thêm người dân, làm khó cho công cuộc xây dựng lại đất nước sau này. Những tiếng nói xuất hiện công khai ngày càng nhiều, của tất cả mọi tầng lớp Nhân dân, của mọi tôn giáo lên án đảng là lẽ tự nhiên không sức mạnh thù địch với Nhân dân nào có thể ngăn cản được.

 Sự sụp đổ của đảng là không thể tránh khỏi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét