Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

{Đửng nghe những gì cộng sãn nói,hãy nhìn kỹ những gì cộng sãn làm}

CONGNHANBASON

                         
Vậy thì với một người lãnh đạo đảng cs có một suy nghĩ lật lọng dối trá và tàn ác với dân và quân như vậy, thì có còn là một lĩnh tụ thương dân và biết lo cho dân hay không và có đáng được nhân dân kính trọng hay không ?


Nhân đọc bài {Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng} của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên,tôi chợt liên tưởng đến câu nói của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, sau nhiều năm làm Tổng Thống của nước VNCH,qua nhiều lần hội nghị và ký hiệp định cùng cộng sãn miền Bắc,trước khi bỏ nước ra đi Tổng Thống NVT ngao ngán thốt ra câu nói bất hủ để đời cho nhân dân và đất nước VN như sau:

{Đửng nghe những gì cộng sãn nói,hãy nhìn kỹ những gì cộng sãn làm}

Đúng vậy TT Nguyễn Văn Thiệu đã từng thấm thía sự lật lọng của bọn cs,chúng là bọn dối trá nói một đường làm một nẽo,bao nhiêu lần ký hiệp định ngừng bắn để nhân dân hai miền được ăn một cái tết yên lành không có tiếng súng .Vậy mà bọn cs miền Bắc lợi dụng tiếng pháo của dân chúng trong Nam ăn mừng tết, chúng hòa theo tiếng pháo, nổ súng bừa bãi gây kinh hoàng và chết chóc cho nhân dân miền Nam trong những dịp tết đến.Mà cao trào đỉnh điểm của sự lật lọng xảo trá đó lại được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo của đảng cs miền Bắc ký lịnh tổng tiến công miền Nam trong những ngày tết Mậu Thân năm 1968,làm chết bao nhiêu thường dân miền Nam vô tội trong những ngày tết và biết bao nhiêu lính bộ đội cùng quân giải phóng,cũng đã bị chết một cách oan uổng vào những ngày tết thiêng liêng cổ truyền của dân tộc VN.Một việc làm tráo trở vô nhân tính của một lĩnh tụ đảng cs lúc bấy giờ là Hồ Chí Minh

Vậy thì với một người lãnh đạo đảng cs có một suy nghĩ lật lọng dối trá và tàn ác với dân và quân như vậy, thì có còn là một lĩnh tụ thương dân và biết lo cho dân hay không và có đáng được nhân dân kính trọng hay không ?

Chúng ta cứ nhìn vào cái hiến pháp năm 1946 mà mọi người kể cả các nhân sĩ trí thức, hay xem bản hiến pháp đó là bản hiến pháp cơ bản mẫu mực hợp lòng dân, của những ngày đầu đảng cs đứng ra thành lập nhà nước VNDCCH, do chính Hồ Chí Minh và Bộ chính trị thời đó ban hành.Vậy mà năm 1953 – 1956 với sự tham gia của các cố vấn của đảng cs Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của HCM và bộ chính trị lúc bấy giờ, đã ngang nhiên vứt cái bản hiến pháp năm 1946 đó vào sọt rác,để tiến hành (cải cách ruộng đất) đã giết hàng chục ngàn người dân VN vô tội, kể cả ân nhân của HCM và cách mạng là bà Năm, là người phụ nử đầu tiên bị xử bắn.Vậy thì cái bản hiến pháp hợp lòng dân được lập ra năm 1946 nó có còn hợp hiến hay không,có được Hồ Chí Minh và đảng cs tôn trọng hay không?Đồng thời căn cứ vào điều mấy, khoảng mấy mà HCM và đảng cs, đã tiến hành giết hàng chục ngàn thường dân VN vô tội?

Vậy thì chúng ta ngày hôm nay có trách TBT Nguyễn Phú Trọng là người lật lọng dối trá cũng bằng thừa mà thôi, vì bản chất của cs từ khi được HCM du nhập vào VN đã lật lộng, giả trá, mỵ dân, vì nếu bản chất của cs không như vậy thì không ai tin và theo cs,chính HCM là người biết rất rỏ điều đó hơn ai hết,vì bản thân HCM là người như vậy.Vì vậy theo tôi nhân dân VN chỉ có hai con đường lựa chọn:

1/ Một là chúng ta tiếp tục sống chung với đảng cs là chúng ta phải biết chấp nhận sống trong lật lọng và dối trá,chúng ta cứ nhìn cái bối cảnh đất nước VN hiện nay cả một bè lũ dối trá và giả dối, đến như Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang cũng thừa nhận tình hình đất nước VN hiện nay, không ai là người dám nói lên sự thật.

2/ Hãy cùng nhau vùng lên xóa bỏ đảng cs ra khỏi đất nước VN, là xóa bỏ sự lật lọng và dối trá để chúng ta trở thành người VN trung thực, đúng với bản chất của cha ông ta từ ngàn xưa đến nay,có làm được như vậy thì mới mong đất nước được tiến bộ và phát triển,đời sống nhân dân mới được ấm no hạnh phúc,nhân dân VN mới dám ngẫn cao đầu tự hào mình là người VN là con Rồng cháu Tiên.

Lật lọng xảo trá là “bản chất” của cs,mà “bản chất” thì không thể nào sửa đổi được, vì ông bà ta đã nói “giang sơn dễ đổi bản chất khó dời”. Vậy thì lần lấy ý kiến của nhân dân trong đợt sửa đổi hiến pháp năm 1992, một lần nữa đảng cs lại trưng ra cho mọi người dân VN nói riêng và thế giới nói chúng, thấy được bản chất lật lọng dối trá của mình, qua việc “yêu cầu toàn dân góp ý sửa đổi hiến pháp”, vậy mà khi nhân dân đưa ra ý kiến góp ý công khai minh bạch, thì người lãnh đạo đảng cao nhất là lại phát biểu như sau:{TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “… Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa}.Nếu vậy đảng csVN cứ tự biên tự diễn sửa hiến pháp, chứ cần gì ý kiến của nhân dân, để khi người dân góp ý thì quy cho họ cái tội (suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống).

Cám ơn nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã dũng cảm nói lên tiếng nói chính nghĩa của mình,trong một đất nước mà sự “dối trá và giả dối lên ngôi” như VN ngày nay, nhân dân VN và đất nước VN hiện nay rất cần những người dám nói lên sự thật như nhà báo Nguyễn Đắc Kiên 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét