Diễn Đàn Công Nhân

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Điếu Cày đang trong cơn nguy kịch: PLEASE PLEASE PLEASE !

ThuyTrang Nguyen 




Mỗi người chúng ta một tay viết thư cho giới chức, nghị viên của nước mình về tình trạng của Điếu Cày đang trong cơn nguy kịch, hãy nói dùm cho Điếu Cày, một người tù lương tâm. Tôi đang làm hết sức mình, kêu gọi những đứa em bên Mỹ vào quảng bá tin tức Điếu Cày ở các nhà thờ Mỹ, xin chữ ký để vận động Nghị Sĩ lên tiếng nói. Xin các bạn bên Úc, Pháp, Ba Lan ... Hãy cùng nhau giúp 1 tay vận động cho các giới chức của mình, viết bài đăng lên báo nơi địa phương mình ở, viết blog quảng bá rộng tin tức Điếu Cày đang bị nguy hiểm vì tuyệt thực đã sang ngày 26 rồi . PLEASE PLEASE PLEASE !

Để yểm trợ tinh thần cho Điếu Cày, xin các bạn treo banner nầy lên Blog, Facebook background của bạn để cho các bạn khác cùng xem và yểm trợ :http://farm6.staticflickr.com

                             

Posted by DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN at 21:20
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)

Tìm kiếm trong Blog này

Số lượt người xem:

Bài đăng phổ biến

  • CUỘC SỐNG CÔNG NHÂN DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN: Bữa cơm công nhân teo tóp và nguy hiểm
      "Về vị trí thì giai cấp Công Nhân Việt Nam đang ở trong một giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử, đó là chế độ độc tài Cộng sản. Ở đó...
  • (không có tiêu đề)
    Cá Cần Nước Sạch! Dân Cần Minh bạch! " Chúng ta hiểu rằng một khi nhân dân đã có ý kiến chính thức bằng văn bản chính danh mà không ...
  • Tin " Chó Cắn Chó": Ý kiến của cựu chiến binh Lê Hải Anh
    Ý kiến của cựu chiến binh Lê Hải Anh                                                   Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Phiên th...
  • Đất Nước Hưng Rồi
      Vận nước đã đến rồi, đến đúng hôm nay, điềm tốt. Hôm nay một đám thương binh tầm gần chục mống kéo đến tận cơ quan của tiến sĩ Nguyễn ...
  • Hỡi nhân dân, chính quyền đã quay về với các bạn!
    Václav Havel  Václav Havel (5/10/1936 – 18/12/2011) là tổng thống cuối cùng của Tiệp Khắc và tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Czech. Là n...
  • Những cuộc thanh trừng đẫm máu trong Đảng Cộng Sản
    Trúc Giang MN Joseph Staline I. TỔNG QUÁT Mục đích tối hậu của người làm chính trị là nắm lấy quyền lực. Ở những nước dân chủ thì ...
  • Hãy cầu siêu cho chính mình...
     Sáu Nông                       Nhà nước VC nếu có "tình đồng bào" thì sau khi chiếm miền Nam đã không lừa gạt Quân Cán Chính...
  • Hồi chuông báo tử cho Đảng Cộng Sản Việt Nam
    Ôi, chủ nghĩa Cộng sản là cái gì vậy? Là cái gì mà người dân còn sợ hơn cả sợ cọp nữa. Nó gây bao nhiêu mất mát đau thương cho dân tộc mà v...
  • Phụ nữ Việt Nam bị buôn bán như món hàng
    ( " Nầy những thằng "cộng sản"! Chúng bây hãy đọc những dòng quảng cáo nầy! Đọc, đọc để biết vì sao dân đen chúng tao phải p...
  • Tuổi thơ bị đảng đánh cắp - Bài 3: Chập chờn giấc mơ nơi cửa biển
    Đảng Cộng sản luôn tự xưng là người đại diện cho giai cấp Công nhân nhưng lại thờ ơ, vô trách nhiệm với người lao động. Thậm chí họ còn siế...

Nhãn

Trung Cộng (29) công nhân Việt (19) Đời sống công nhân (16) Công nhân (15) Trung Quốc (15) biểu tình (15) dân chủ (13) Việt Nam (10) tranh chấp biển Đông (9) Người lao động (8) đình công (7) Mỹ (6) bất công xã hội (6) giá cả tăng (6) tự do báo chí (5) Luật biểu tình (4) lương tối thiểu (4) Bảo hiểm Xã hội (3) Bảo hiểm thất nghiệp (3) Kinh tế (3) Lãnh đạo Việt Nam (3) công đoàn (3) tăng giá (3) đàn áp (3) Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2) Cấm Biểu tình (2) Luật Bảo Hiểm Xã Hội (2) chiến tranh Việt Nam (2) cô dâu Việt (2) hối lộ (2) lương thấp (2) lạm phát (2) tham nhũng (2) tham ô (2) Hoàng Sa (1) bac đãi (1) con lai (1) cắt giảm chi tiêu (1) phân tích (1) thành phố Hồ Chí Minh (1) tự thiêu (1)

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN
là nơi để những người bạn gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ về một ngày làm việc vất vả nơi công trường, xí nghiệp, công ty… Ở đây, bạn có thể xả những mệt nhọc của mình thông qua vài dòng nhật ký, vài lời nhận xét, phân tích, vài câu bâng quơ đối với một ngày dài nhuộm mồ hôi, công sức và cả giấc mơ tuổi trẻ đang mỗi ngày thêm nhỏ đi bởi khó khăn, bức xúc từ công việc và đồng lương eo hẹp Chúng ta là những người không biên giới. Giữa chúng ta không có biên kiến về công việc, thứ bậc xã hội, mức lương, màu da, giọng nói, sắc tộc... Hãy nắm tay nhau và cùng chia nhau nỗi thống khổ của người lao động. DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN luôn đồng hành cùng bạn. Trong chừng mực và ý nghĩa nào đấy, chúng tôi sẽ chia sẻ một ngày thất nghiệp, một tuần thất nghiệp, một tháng thất nghiệp v.v… của bạn, về mặt vật chất cũng như tinh thần, về những đồng tiền mang thiện chí cũng như kiến thức pháp luật để bảo vệ quyền căn bản và tối thiểu của một công nhân, người lao động. HÃY CHIA SẺ CÙNG NHAU để thấy cuộc sống luôn tốt đẹp và dễ thương như những mầm cây đang cùng nhau vượt qua giông bão để đón một mùa xuân ấm áp đang đến. BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Liên hệ:

Đóng góp bài vở và ý kiến xin liên hệ đến địa chỉ email:
diendancongnhanvn@gmail.com

Người theo dõi

Công nhân Việt. Chủ đề Đơn giản. Được tạo bởi Blogger.