Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Có 3 thứ không thể kết hợp với nhau. Đó là: Thông minh, Lương thiện & Cộng sản.

Lê Quốc Việt, T.T Hộ Phòng

                        
  

Khi người Cộng sản tôn thờ một chủ nghĩa như CNXH của Mác Lê là duy nhất đúng đắn, sáng suốt, vĩ đại, muôn năm,..vv thì đương nhiên là họ đã triệt tiêu mọi sự phản biện, mọi sự tiến hóa của khoa học (nếu xem CNXH của Mác Lê là một môn khoa học như họ tự xưng và tự gán) và họ đã từ chối mọi sự nghiên cứu một cách thấu đáo và khách quan về chủ nghĩa đó,


Về phương diện khoa học điều này chẳng những phản khoa học như tinh thần của CNXH này tự khẳng định mà còn vô nghĩa nữa, theo tinh thần khoa học thì mọi vấn đề khẳng định về khoa học (định lý, định luật, công thức,...) đều phải được phản biện, nếu bất cứ điều vô lý nào được phát hiện ra thì mọi sự khẳng định đó điều sai lầm hoặc vô nghĩa,

Hầu hết các nhà khoa học xã hội của các nước độc tài Cộng sản thường công bố những luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ XHCN với nội dung chỉ là khẳng định sự đúng đắn, ưu việt của CNXH, nhưng thứ mà chúng ta chẳng cần xem cũng biết là thứ rác rưởi vì thực chất những người được gọi là "Nhà khoa học đó" họ chỉ nói những điều đảng muốn chứ không phải là một thực tế phản ánh đúng hiện thực xã hội

Ai chỉ trích hoặc chỉ ra những điều sai lầm của học thuyết đó thì đơn giản bị gọi là phản động và có thể bị đi tù, như ngày trước thì cứ gọi là phản động là phải tử hình, bắn ngay lập tức mà không cần xét xử

Cả thế giới này từ cổ chí kim từ Đông sang Tây chả có môn khoa học nào quái dị, kỳ dị, ngu xuẩn và phản khoa học như thế cả.

Một chủ nghĩa quái gở như thế ngự trị cả một quốc gia thì những người lãnh đạo hoặc đảng lãnh đạo quốc gia đó ra sao? Chắc chắn là họ cũng quái gở dị hợm chả kém gì chủ nghĩa đó, bằng chứng thực tế là các quốc gia CS đã đẻ ra những lãnh đạo như Mao, Stalin, Polpot, Kim, Fidel, Hồ, Duẩn, Ceauşescu,... toàn những quái nhân độc tài giết người như ngóe cả

Như ôngLú cũng là điển hình của các lãnh đạo Cộng sản, không hề biết và càng không hề nghĩ về việc phản biện bất cứ điều gì đảng dạy, đảng mớm, đảng nhồi,...

Chỉ có thế mới làm lãnh đạo CS, nếu có chút thông minh và ưa tìm tòi suy nghĩ, ưa phản biện mà không biết giấu đi thì đảng CS nó loại ra tức khắc lấy đâu ra cái chức này chức nọ thơm tho ăn nuốt ngập mặt được?

Có ai đó nói mà tôi không nhớ đã đọc ở đâu, rất chính xác đem về đây cho các bạn xem:

Có 3 thứ không thể kết hợp với nhau. Đó là: Thông minh, Lương thiện & Cộng sản.

1 - Một người thông minh & lương thiện thì không thể cộng sản.

2 - Một người thông minh mà cộng sản thì không thể lương thiện.

3 - Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét