Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Đã là trí thức ..thì phải biết xấu hổ !


Đã là trí thức ..thì phải biết xấu hổ !
 Một thuộc tính rất quan trọng nữa của trí thức là biết xấu hổ
.


Đó là trường hợp của nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Kevin Carter, ông là phóng viên ảnh, công dân nước cộng hòa Nam Phi. Ông chụp bức ảnh con kền kền lẽo đẽo đi theo một bé gái da đen sắp chết đói để chờ em chết thì ăn thịt. Bức ảnh đó được chụp vào khoảng đầu tháng 3.1993 tại làng Ayod, miền Nam Sudan.

                    Đã là trí thức  ..thì phải biết xấu hổ !
Một thuộc tính rất quan trọng nữa của trí thức là biết xấu hổ. 

 Đó là trường hợp của nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Kevin Carter, ông là phóng viên ảnh, công dân nước cộng hòa Nam Phi. Ông chụp bức ảnh con kền kền lẽo đẽo đi theo một bé gái da đen sắp chết đói để chờ em chết thì ăn thịt.  Bức ảnh đó được chụp vào khoảng đầu tháng 3.1993 tại làng Ayod, miền Nam Sudan. 

Sau đó tờ The New York Times đã mua lại và công bố vào số báo ra ngày 26.3.1993. Ngày 12.4.1994 (tức hơn một năm sau khi ảnh được công bố) Carter được thông báo thắng giải Pulitzer. 

Nhưng ngày 27.7.1994 Kevin Carter tự tử vì bị dư luận lên án đã không cứu em bé mà chỉ lo chụp hình rồi bỏ đi. Kevin Carter đã tự sát vì biết xấu hổ. 
...Với hành động tự sát này, anh thực sự là một người trí thức.

Sau đó tờ The New York Times đã mua lại và công bố vào số báo ra ngày 26.3.1993. Ngày 12.4.1994 (tức hơn một năm sau khi ảnh được công bố) Carter được thông báo thắng giải Pulitzer.

Nhưng ngày 27.7.1994 Kevin Carter tự tử vì bị dư luận lên án đã không cứu em bé mà chỉ lo chụp hình rồi bỏ đi. Kevin Carter đã tự sát vì biết xấu hổ.

...Với hành động tự sát này, anh thực sự là một người trí thức.

Việt Nam chúng ta có hàng trăm ngàn Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ...Thử hỏi, chúng ta có được bao nhiêu người được gọi là "trí thức"  đúng nghĩa "trong cơn dầu sôi lửa bỏng" của đất nước hôm nay ??? Hỏi tức là trả lời!

Thằng sáu thợ nề

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét