Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

“Học tập đạo đức Hồ chí Minh”. Càng học đảng viên càng sa đọa, dối tra, bất lương…

 Hồ Nông                    

              

Mấy quan chức CSVN hay nói chữ ,để lấp liếm che đậy sự thối tha của CNCS, tội ác của ĐCSVN từ lúc ra đời cho tới nay : Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, vụ xét lại chống đảng, hợp tác xã nông nghiệp, đánh Mỹ cho Tàu... biến dân thất nghiệp, làm cửu vạn, làm đĩ cho khắp thế giới, dâng đất cho TQCS nhất là đạo đức suy đồi. Nếu cố tình chưa biết thì đọc những dòng này rồi kiểm chứng bằng báo lề đảng.

Ông nào trùm trưởng CSVN chơi gái đẻ ra Nguyễn tất Trung, hứa cưới làm vợ, rồi lần lữa, bùng mất. Còn cô Nông thị Xuân, mẹ Nguyễn tất Trung bị Trần quốc Hoàn, Bộ trưởng CA hiếp và giết chết, vùi mất xác. Sau này ai biết thì bị thủ tiêu. Đến nay 2013, ai nói ra, đọc tài liệu này tuy không bị thủ tiêu, nhưng vào tù, bắt bớ là dĩ nhiên.

 Nông đức Mạnh con ông Hồ, làm TBT ĐCSVN về hưu lại đi cướp bồ Đỗ huyền Tâm của Nông quốc Tuấn, con trai mình. Hoa Quốc Phong, con Mao cho đến Nông đức Mạnh con ông Hồ, rồi Kim chính Nhật con Kim Nhật Thành, thằng Ủn con Kim chính Nhật đều kế nghiệp cha truyền con nối lên làm vua, chỉ khác nhau là đứa dấu diếm, đứa công khai trắng trợn. Thế mà giờ lại bày trò “Học tập đạo đức Hồ chí Minh”. Càng học đảng viên càng sa đọa, dối tra, bất lương…



                 
                

Thằng Phạm hồng Dương , Kỹ sư, 36 tuổi, Bí thư đảng ủy xã Nghĩa Minh ( Nghĩa đàn- nghệ an) đi hiếp cháu gái con chị ruột mình mới 16 tuổi học lớp11, cậu ruột hiếp cháu chỉ có đảng viên CSVN mới làm được. Bị tòa án xử 2 năm đi tù. Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn trường Tô, thì được hiệu trưởng cấp 3 Vị xuyên Sầm đức Xường bắt ép 16 gái học sinh trẻ con, đưa lên cho Phó Bí thư TU, kiêm Chủ tịch tỉnh Hà Giang hiếp. Nay chắt ông Hồ, là thằng Nông đức Hải con Nông quốc Tuấn, lại tranh nhau con sinh viên Vi thị kim Anh và giết hại một đ/c đảng viên cựu Trung tá CA Nguyễn tiến Chính bằng cách cắt cổ trong xe DLUX ở phố Vạn bảo (Hà nội ) năm 2009.

Chỉ có những người theo CNCS ( Một loại tôn giáo mới ngu xuẩn, tham lam ) mới đi hiếp gái tàn bạo ( Kể cả cháu ruột mình ) sa đọa, chứ theo đạo Phật ( PGVNTN), đạo Thiên Chúa thì không ai lú lẫn, điên rồ, bất nhân như vậy.

Còn trí thức thông tuệ như Lê công Định, Cù huy hà Vũ, Trần huỳnh duy Thức sống nhân ái, nhân tính vì dân vì nước thì đi tù với bản án cực nặng và phi lý. Tôi biết trong sâu thẳm suy nghĩ của mình, cũng như tôi, những người Việt còn lương tâm đều khâm phục những trí thức đúng nghĩa như các tù lương tâm trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét