Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Ngày 19/6/2014: Một cuộc biểu tình yêu nước trộn trong nước mắt uất nghẹn

Trung. Đồng Xa, Cầu Giấy HN

                    

Gần 5 g chiểu, dưới cái nóng hầm hập gần 40 độ và nắng hè rớt lại, một diện tích nhỏ khoảng vài chục m2, góc vườn hoa tượng đài, trông sang hồ “trả gươm”, khoảng hơn 50 chục con người, yêu nước mà yếu thế, tụ họp, dơ cao một tấm biển ghi chữ Tầu và chữ V, phản đối TQ, trên sân vườn hoa, đông nghịt người, đủ lứa tuổi, nhất là trẻ nhỏ đang chơi say mê trượt pa-tanh…hàng trăm CA “chỉm+nổi”, công cụ hỗ trợ ăn theo…ngăn cách nhóm biểu tình với dân chúng.


Những tiếng hô khản lạc giọng, uất nghẹn, và những cánh tay gầy guộc, khẳng khiu vung lên nhịp theo tiếng hô…Ai chứng kiến cảnh này, “biểu tình biểu thi lòng yêu nước chống tầu”, biết suy nghĩ, còn dòng máu Việt trong huyết quản, không u mê si độn lú lẫn và lưu manh, đều thấy uất nghẹn và muốn trào nước mắt. Phía bên kia hồ, 1 vài khách tây, nhất là vài ông bà tây đứng tuổi, dơ máy hình ra chụp với theo sang phía đoàn biểu tình. Những tiếng hô yếu dần, bị tiếng xe cộ át đi, bị ngay cái không khí “vui chơi vô tư” đang diễn ra xung quanh nhấn chìm…Nụ cười gượng gạo, cầu tài, mếu máo của ông Tổng Bí Thư bên cạnh thằng cướp nước ‘zương cao tinh thần hữu nghị và quan hệ hữu hảo với VN”, có được Lịch sử ghi lại trung thực để con cháu sau này biết về chiều ngày 19/6/2014, một cuộc biểu tình yêu nước trộn trong nước mắt uất nghẹn của nhóm ngưi tham gia và s vô cảm gần như của cả xã hội xung quanh!

1 nhận xét: