Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Dân Tộc Mới Là Vĩnh Viễn.

Phan Văn 
                  

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của 16 ông trong bộ chính trị có thật sự là bảo mật quốc gia? Nay Chân Dung Quyền Lực đã đưa ra kết quả, cũng gần như là dự đoán của những người theo dỏi thời cuộc, Ông Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu với số phiếu cao nhất, thảm bại nhất là ông Trọng người đứng đầu đảng nhưng đầu óc nhỏ xíu trận nào cũng thua, như vậy bàn cờ Việt nam đã do Ông NguyễnTấn Dũng sắp xếp đã đúng như Ý muốn của Ông, có thể Ông Dũng sẽ là PuTin sau này tại Vietnam, ông Dũng có được thành tựu ngày nay đều nhờ vào sự hiếu chiến đến từ trung cọng, những tuyên chiến đúng lúc của Ông Dũng đáp trả bằng hạnh động xâm lăng của Bắc kinh, đã làm cho đa số trong quân đội không thể không ũng hộ Ông, mà trung ương thì lại chi phối tất cả mọi hoạt động của đảng, đó là lý do vì sao Ông Dũng không bị ngã ngựa, mà còn tiến thân thêm.



Là một người linh binh nhì VNCH, 10 năm chiến đấu chống cọng trên quê hương, 30 năm tranh đấu ở xứ người, nay đã kiệt sức, hy vọng dẹp đi cái chế độ độc tài này coi bộ còn tốn kém tiền bạc và công sức của nhiều người nữa, nay thời cuộc đã đổi chiều, nhiều xu hướng, nhiều sức ép đã làm cho chế độ cọng sản Vn phải tự thay đổi để mà tồn tại, Nguyễn Tấn Dũng có là Putin hay Tống Thống hay không cái đó không quan trọng, cái quan trọng là Vn phải có Tự Do thật sự, quyền công Dân là tối thượng, còn Ông cọng sản hay Ông Quốc Gia sau nay lên làm Tổng thống hay không thì đó không phải là mục tiêu chúng ta đang làm, cứ nhắm mắt đấu tranh không theo dỏi tình hình, không phân biệt nặng nhẹ, thì Dân tộc mình còn khổ bao đời nữa? dù không phải là người dân ở trong nước, không phải là người cùng chuyến tuyến với Ông 3 Dũng, nhưng tôi biết đa phần những người có Lương tri lương năng, sẽ chia sẻ những gì Ông Dũng đã và đang cố gắn thực hiện và hy vọng Ông sẽ thành công, không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi Dân Tộc mới là vĩnh viễn.

2 nhận xét: