Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

You tube : Đời sống Công Nhân trong nước VN.



Nhằm mục đích tìm hiểu và thông cảm về cuộc sống cơ cực của người công nhân Việt Nam, một thành phần nạn nhân bị lừa dối, bốc lột thậm tệ nhất của cộng sản, trong cái cơ chế khốn nạn được gọi là: Kinh tế thị trường- định hướng xã hội chủ nghĩa.  Diễn Đàn Công Nhân xin gởi đến quý đồng bào hải ngoại videos clip dưới đây.


Bắt  đầu  vào  cuối  thế  kỷ  trước   vào   những  năm  1999 , khắp  làng  quê  VN. giới  trẻ  nông thôn bàn  nhau  rất  nhiều việc đi tìm  kế  mưu sinh ở   các  khu  công  nghiệp  tại   các  những đô thị lớn  như   TP HCM   -    Bình Dương  và   những  nơi khác  ......

 Những  cô  gái , chàng   trai quết  định  rời  bỏ   xóm  làng  để   tha   phương cầu thưc , trong   đó là  đa số những   người  nghèo  khổ xuất  phát  từ những  hoàn cảnh   khác   nhau ,như  đất  đai  nông nghiệp của  hộ gia  đình  qúa  ít  , bị   nhà   nước thu hồi  đất  dành cho  các dự án  , nuôi trồng   thủy   sản  ,  trồng  lúa    bị   thất  bại  , cũng   không  ít  gia  đình lâm   vào cảnh đi  khiếu   kiện  về  đất  đai   kéo  dài  nhiều    năm lâm vào  cảnh  nợ nần chồng  chất  rồi   bán   ,  cầm  cố   hết   ruộng vườn ........
 

                    http://youtu.be/MMEmbg8PyeU

     Ngôi  nhà  cho   hành  trình  tha phương

Việc đầu tiên  của   những  công   nhân là  phải tìm  cho  mình  1  " Ngôi nhà mới " sau hành trình   vượt  hàng trăm cây số đén  các  đô thị họ tìm cho  mình   1 chổ  ở để gọi là  'An cư "  với  một  diện tích   3x 4  =  12 mét vuông  ,  nếu  so với   diện tích  này  chỉ   băng 1  chuồng gà  của  họ ở   quê  nhà , giá  thuê dao động từ   500 ngàn  đến 800  ngàn / tháng   chỉ  có thể ở tối  đa  chỉ  4 người  theo hợp đồng  với chủ trọ ,cứ    mỗi thang  chi phí  điện  nước mỗi  phòng   hơn  1 triệu đồng .

 Từ   năm 2003 có những  hộ  phải  bỏ  làng  quê hết  cả  nhà lên   thành  phố  làm  công  nhân , vừa  tiện   cho  việc thuê phòng  và   sinh  hoạt   chung  gia  đình . Người  già trông  trẻ  , nấu  cơm ,  coi   nhà  . Còn những  người  còn  khỏe  trẻ  thì   đi làm công ty  hoặc làm  thợ hồ  cho tư  nhân ....tất  cả   đều   phải  sống  trong  môi trường   rất   chật hẹp, có   hộ    quá  đông  khi đêm về phải   khéo  lắm   mới  sắp  xếp  được  chổ  để  nằm ngã lưng  cho  1 ngày  đầy    mệt nhọc .

   Không ít  những   đưa  trẻ  được  cha   mẹ  mang  theo  tuổi  từ  4  đến  7 tuổi  bị  cha,mẹ   nhốt  trong   phòng  trọ   suốt  ngày  trong   thời gian làm  việc  ,  có  vài   lần tôi đi qua  1 dãy  nhà  trọ   có  tiếng   kêu  của  trẻ  con từ  sau cánh  cửa  đã  khóa   bên  ngoài  '  Chú  ơi   mở  cửa    cho con  nóng   quá   chú   ơi  !  '  tôi hỏi  thăm những  phòng bên cạnh  thì   mới    biết

                                        http://youtu.be/pweBMAACYtE
                               
                          

Từ  tiếng  kêu não  lòng  của   những  đứa trẻ   tôi   mới tìm hiểu  thêm   thì   nhiều   công  nhân cũng cho  biết  là  với  đồng  lương  kém   cỏi  thì   họ không có  điều  kiện  để  thuê  người  trông giử  con  vì   mổi   cháu   phải  mất   700 đến800  ngàn mổi tháng  vì    vậy  đa  số  những   công   nhân   nghèo , đơn  chiếc   đành phải  nhốt   con  mình trong   điều kiện  khắc   nghiệt  như   1  tù nhân .

                        http://youtu.be/JpyJXEpwhAs

      Lương   mồng  10  đến  20   sạch túi  ! ! !

     Hầu hết  các khu công  nghiệp trả  lương cho  công nhân   vào  ngày   mồng 10 , vào   những   ngày  nãy  các dịch  vụ  cửa   hàng   có  đông  đúc nhộn nhịp hơn , các   nơi rút  tiền  ATM  đông   kín   người rút  tiền, cảnh  chen  lấn mới   có  thể   rút  được  tiền  vì   đa  số  công ty   trả  lương  qua  thẻ .  Dịch  vụ  chuyển  tiền   của   bưu điện  cũng   không   chổ   chen   chân , vì   khi rút  được tiền  có  những  công  nhân còn  phải   gởi  về  quê   cho   cha   mẹ  ,  vợ  ,con  ....dù   không   nhiều  ...có   người  chỉ  5- 3   trăm    ngàn  hoặc   nhiều  hơn  , cũng  có   người   khi lảnh  lương ra  trả   nợ   cháy  túi   không   còn tiền  để gởi  ,đa  số    Công nhân  đều than thở  mồng10  tiền   vào    20  cháy  túi    .... rồi   cảnh  nợ  hàng    quán  tiếp  tục  cho tháng  sau .
 
                                                     http://youtu.be/eAIsT6LRfIQ

Ngày  lảnh  lương  là   ngày  tran  trải  nợ nần  ,    tiền  còn lại  dành cho việc mua   sắm  quần áo  và  các  vật   dụng trong gia đình , hầu   hết  90%   công nhân  đều phải chắt  cóp với  đồng lương  còm cỏi   để   mua  sắm   những  loại   quần áo  củ  , hoặc  lổi thời   bán  bên vỉa   hè  , còn lại   số ít  đi vào siêu thị   giá  rẻ  . Bởi  đồng lương   căn bản   của  họ  chỉ   khoảng   2   triệu   /tháng    ,   nếu  họ có  tăng  ca thì   có   khá  hơn  vì   chấp  nhận làm  việc  từ   6 giờ   đến   9 giờ  tối  thì  sẽ   được  tính  tăng thêm    50%  (  là  4 tiếng   rưởi )  , trường hợp   tăng ca vào   chúa   nhật  thì   số  giờ tăng  lên  100%    (  nếu  8 giờ   thành  16  giờ )  Có   thể   lương  lảnh  trên  3   triệu  /tháng cho nên  công   nhân nào   cũng   muốn tăng ca  mới  có  thể  đủ chi phí  cho cuộc  sống  , hoàn cảnh   phải   đưa   đẩy  họ phải   tự   vắt   cạn   sức  mình  là điều tất  yếu .   Một  anh y tá   tư nhân  trong  khu  công nghiệp   cho biết   , nếu   công ty có  tăng  ca nhiều   thì  anh  cũng  có   nhiều  việc  để làm  như   vô  nước   biển   ,   điều  trị   các  bệnh  khác  như   hô hấp  , tim   mạch   , suy nhược   thể   trạng   ..... không  ít  công  nhân   ngất  xỉu    trong  khi  đang   làm   việc  .

                                        http://youtu.be/UPnxppVaLIA


 Nhiều công nhân  cũng   tâm sự   họ rất ít  về thăm nhà   vì   quá  tốn kém so   với  đồng lương  ít   ỏi  ,  có  nhiều   người  đã  5  / 7năm  rồi  chưa  có  điều để   trở về   thăm làng  quê củ  .

Phương Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét