Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Thủ tướng bị một diễn viên điện ảnh chửi thẳng vào mặt


Người Dân 

DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN - Đây là cái tát "nẩy lửa" nổ đom đóm mắt vào cái mặt "bằng da trâu" trai lì của thủ tướng, một tên tài hèn nhưng vô cùng háo danh, thuê mướn hãng rác của Đức quảng cáo cho mình là Thủ Tướng tài giỏi của Đông Nam Á, người ta thường nói đã dốt hay hợm hĩnh thì bị phản ứng ngược:
              

"Tôi không muốn trong nhà tôi có một chữ ký của một kẻ làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân, với tôi đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác mình bị xúc phạm"


Không còn gì nhục nhã hơn, thủ tướng bị một diễn viên điện ảnh chửi thẳng vào mặt, đây là thái độ rất dứt khoát, một lần nữa đề nghị tốt nhất thủ tướng hãy từ chức đi, ông đại biểu Dương Trung Quốc đề nghị rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần gay gắt: "xin thủ tướng hãy có quyết định dứt khoát từ biệt với tệ xin lỗi, chấp nhận thực hiện văn hoá từ chức" đấy cũng là lời đề nghị thẳng thừng: thủ tướng hãy từ chức đi, lòng dân đã chán ngán thủ tướng lắm rồi !


Một anh bằng cử nhân luật giả hiệu, lập mưu kế tồi tệ bằng hai bao cao su bắt một tiến sĩ luật yêu nước Cù Huy Hà Vũ vào tù để trả thù việc CHHV thưa kiện ký văn kiện cho Trung cộng khai thác Bauxite tây nguyên trái phép, có đáng để cho dân chúng khinh miệt, phỉ nhổ hay không ?

Chỉ một chuyện khi mới lên nhậm chức làm thủ tướng, ông tuyên bố rất hùng hồn: Tôi quyết tâm chống tham nhũng, nếu không chống được tham nhũng thì tôi sẽ xin từ chức ! " Chống được tham nhũng hay tham nhũng hoành hành và bản thân ông cũng là vua tham nhũng ? câu trả lời là đảng đã phải cách chức lấy lại Ban phòng chống tham nhũng, chuyển về cho đảng mà bây giờ là Trưởng Ban Nội chính Trung ương giao cho nguyên Bí Thư Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng đảm trách. Ông Dũng đã nói nhưng không dám thực hiện là điều làm cho người dân vô cùng khinh thường ?

Gây thêm tội lỗi tầy trời để cho Vinashin và Vinalines thất thoát trên 100 ngàn tỉ đồng mà chỉ có mỗi việc nhận lỗi về chính trị thì quá sức khôi hài ? không ai có thể chấp nhận được ? ông sợ nhận kỷ luật thì sẽ mất chức ?! tội như vậy không mất chức sao được ? vậy thì xin từ chức cho nó xong ! tại sao không làm ???

Bao che cho Bầu Kiên lũng đoạn thâu tóm ngân hàng, cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, thâu tóm quyền lực cho con gái Thanh Phượng thu gom nắm hết ngân hàng. Cho con trai Nguyễn Thanh Nghị làm thứ trưởng Bộ Xây dựng đều là bức xúc của người dân.

Kế tiếp vụ tố cáo của kỹ sư Kinh Tế Lê Anh Hùng LeanhHungBlog.Blogspot.com "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài " quyết tâm dù phải đổi mạng để tố cáo một chuyện tày đình nữa của Thủ Tướng đã kéo dài hơn 4 năm nay không được giải quyết rõ ràng : Làm thủ tướng ăn chơi trác táng, hãm hiếp gái vị thành niên xong giết chết để bị đầu mối, Bao che cho Hoàng Trung Hải là người Tàu làm gián điệp cao cấp nằm ngay trong trung ương đảng, một tay trùm buôn lậu ma tuý nhằm huỷ hoại sức sống và chiến đấu của Thanh niên Việt, có tin đồn quý tử Nguyễn Minh Triết ( người con thứ ba sinh ngoài kết hoạch sinh đẻ của chính phủ, sao ông Dũng không bị phạt để làm gương cho cán bộ ?) ghiền nặng ma tuý, nếu không có Hoàng Trung Hải cung cấp ma tuý thì lộ ra con Thủ Tướng ghiền ma tuý hay sao ? sự việc nầy nếu đúng sự thật thì Thủ tướng bi quy luật nhân quả che đạy việc làm sai trái của mình, tôi nghĩ đây là điều làm cho chị Kim Chi quá tởm lợm ông Thủ Tướng. (Thư tố cáo của Lê Anh Hùng gởi cùng khắp các Đại Sứ Quán nước ngoài ở VN, các cơ quan an ninh công an, toà án các cấp, các báo Đài, các cơ quan đoàn thể, nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ trong và ngoài nước) đã có tác dụng ?
Nhờ công bố khắp nơi bung bét, nên thủ tướng Dũng quyền hành bao la cũng không thể thủ tiêu được Lê Anh Hùng ?

Chuyến nầy xin ông Dũng đừng kể công mình đã theo đảng 51 năm còn thiếu 3 ngày nữa nhé ! chị Kim Chi là con liệt sĩ thời chống Pháp ( con liệt sĩ thời chống Mỹ của thủ tướng là đồ vứt đi, còn phải xét lại ?) phải đi bộ tập kết ra Bắc lúc 11 tuổi, năm nay chị Kim Chi ngót nghét 70 tuổi, theo đảng lâu hơn cái thằng trăn trâu rồi nhé ! ? có thành tích cách mạng công trạng nhiều hơn thủ tướng, chớ có dại vu cho chị Kim Chi là phản động hoặc bị phản động xúi dục.

Lời tuyên bố đanh thép của Chị Kim Chi tôi thấy nó tiềm ẩn sự nhắc nhở: không riêng chữ ký của thủ tướng, trông nó tởm lợm và nhơ nhớp không đáng để ở trong nhà, chữ ký của tên HCM của Phạm Văn Đồng, của Trường Chinh, của Võ Nguyên Giáp ...trên những Bằng khen, Giấy khen, Huân Chương chiến công Hạng Nhất , Hạng nhì....HÃY NÊN VỨT BỎ HẾT ĐI !, đó là sự nhục nhã, không có chính nghĩa bị lừa vinh dự cái gì ?? bởi vì những người cùng lý tưởng chiến đấu vì sự phồn vinh cho đất nước vì sự an vui cho đồng bào nay vẫn nằm vất vưởng ở đâu đó chưa được mang về nhà. Tất cả họ là người yêu nước bị cộng sản VN lợi dụng, đứng đầu là HCM lừa gạt, người ta không tiếc hy sinh xương máu để đánh đuổi ngoại xâm, giữ vững độc lập Tổ Quốc, chớ không phải ngày nay đem dâng cho Tàu là quá sức vô lý ?" Đang làm nghèo đất nước, đang làm khổ nhân dân" lỗi không phải do Nguyễn Tấn Dũng, đó là lỗi của chế độ, đó là lỗi do ông HCM lầm tưởng chủ nghĩa cộng sản sẽ mang lại cơm no áo ấm cho dân lành, chứ đâu phải bây giờ bị lệ thuộc Tàu và bị Tàu xâm lược không cưỡng lại được ? Chủ thuyết cộng sản đã sai ở chỗ chỉ đem đến nghèo nàn cho cuộc sống, chỉ mang đến những sự lừa dối bịp bợm, chỉ mang chiến tranh đau khổ cho nhân loại và trong điều hành xã hội là nguyên nhân sinh ra tham nhũng? Chính vì lẽ nầy hàng loạt các nước cộng sản Đông Âu sụp đổ. Chị Kim Chi cũng như những người "cộng sản có lương tri" có lẽ đã nhìn ra được những điều nầy ? Tôi xin nhắc chị vẫn còn lầm tưởng một điều và đã từ tận đáy lòng nức nở nuối tiếc thốt lên: "Họ chẳng được nhìn đất nước nầy thay da đổi thịt như hôm nay" ( ở đoạn cuối băng thu âm bên BBC thì có, DLB tại sao cắt bớt phần quan trọng nầy ?) Như vậy tốt hơn chị Kim Chi ạ ! như nhà văn Dương Thu Hương phải ngồi xuống ngay ven đường phố Sài gòn khóc nức nở khen: "người thua cuộc văn minh và kẻ chiến thắng man rợ" cứ để họ yên nghỉ, họ nghĩ họ hy sinh vì tự do , độc lập cho đất nước, nếu họ còn sống càng thêm tuỉ nhục trước một vị thủ tướng quá sức trơ trẽn, họ sẽ làm những điều còn hơn chị đã phẫn uất. Thưa chị và những người cộng sản có tấm lòng chân thật, chân chất miền Nam có sao nói vậy. "Đất nước có được thay da đổi thịt như ngày hôm nay" là nhờ "công" của "đảng ta" đã "đổi mới" thành "đổi cũ"? bỏ chế độ kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp khốn nạn, đói rách, ăn cơm hẩm gạo mốc, nước mắm thối ! bằng nền kinh tế thị trường ? nền kinh tế đó là kinh tế tư bản tư doanh hay nói một cách khác nâng lập trường giai cấp, nó chính là kinh tế của "tư sản mại bản", buôn bán theo tính cách của tư bản, nền kinh tế mà miền Nam Việt Nam theo đuổi trước năm 1975, cộng sản Bắc Việt quyết tâm đánh đổ là đánh đổ nền kinh tế phồn vinh của miền Nam, đánh đuổi Mỹ xâm lược hay xâm lăng chỉ là cái cớ để lừa đảo lòng yêu nước, Mỹ nó đã cướp một mi li mét đất nào của Việt Nam chưa ? Như vậy chính nền kinh tế thị trường đã cứu nguy, cứu đói cho csVN mới có thể trở thành "Đất nước có được thay da đổi thịt như ngày hôm nay " lời nói đó của chị là lời nói kết tội csVN phản động, csVN đã đầu hàng, đã thua trắng về kinh tế. Điều nầy đã được ông Hà Sĩ Phu tiên đoán từ trước: csVN sẽ từ từ sửa đổi về chỗ cũ xuất phát về đúng với quy luật tự nhiên của loài người, đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân, điều đó chẳng mới mẻ gì, lập lại cái cũ mà cộng sản đã phá bỏ, nay dành công lao do mình sáng tạo " đổi mới "! Theo "Kinh tế thị trường" là đúng đắn, ai cũng phải công nhận rồi ! chính vì lý do đó quốc tế không cấm vận nữa, tại sao nhà nước đặt cái tên vớ vẩn vô ý nghĩa "Theo kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa" theo xã hội chủ nghĩa đã thất bại nặng nề trắng mắt ra, nghèo đói, bất công tràn lan... nay đã phải dùng kinh tế của tư bản để cứu đói rồi, vẫn chưa chịu bỏ ? buộc XHCN nó vào làm gì cho nặng ? để định hướng đi theo đuôi thằng Tàu ? (mất nước) Trớ trêu là nhà nước VN suốt ngày phàn nàn kêu gào các nước tư bản không công bằng, hãy công nhận nước Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường "thực sự". Thực sự làm sao được? khi viết bằng chữ nghĩa rõ ràng "Theo kinh tế thị trường định hướng XHCN". Cái đuôi định hướng XHCN nầy nó đã phá nát các thành tựu đạt được, nó là nguyên nhân để cho các tập đoàn kinh tế quốc doanh tham nhũng Vinashin và Vinalines và còn nhiều Vina nữa đã và đang phá sản...trong cái cơ chế XHCN đương nhiên nó là hệ thống dung dưỡng, bao che và là môi trường để cho tham nhũng hoành hành, dưới chế độ tư bản cũng có tham nhũng, nhưng sự tham nhũng nó có chừng mực, bị hạn chế do có dân chủ, do có đối lập, không thể lộng quyền, không thể kinh hoàng như XHCN, cầu chưa xây đã sập, nhà mới dựng chưa ở đã sập ?...ông Dũng không chịu từ chức là do đảng chưa đuổi ông ta, chứ dân làm sao có tiếng nói để đuổi ông ta ? Chính sách về chính trị không hề thay đổi, không có tự do tư tưởng, không hề có báo chí tư nhân, độc đảng, dân không được ứng cử tự do, mà chỉ được bầu tự do trong khuôn khổ đảng cử dân bầu, Quốc Hội giả hiệu 93% là đảng viên, thì phải gọi là đảng chủ, nào có đại diện cho ý nguyện của dân ? nói như ông Nguyễn Văn An tức lỗi cả một hệ thống, lỗi hệ thống thì chỉ có nước vứt bỏ ? nay tiếp tục bày trò giả hiệu lừa bịp sửa đổi Hiến Pháp, sửa làm sao nổi ? nó sai chồng chéo không có lỗi gỡ, vứt bỏ cái XHCN ra thì mọi sự sẽ sáng sủa thông thoáng. Phản đối thủ tướng tức là phản đối cả cái nhà cầm quyền phản bội lại Dân Tộc đang bán nước cho Trung cộng. Nhiệt liệt hoan hô sự dũng cảm của chị Kim Chi. Đúng cộng sản chính hiệu như chị nói thì không bao giờ có sự hoà nhập với nền văn minh thế giới. Chị lầm rồi chị là người dám nói lên sự thật mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét