Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

TRÁI QUY LUẬT

Tư thợ nề 

                                       

Vài ngày qua trên các phương tiện đại chúng, nhất là trên VTV1 đã ra rả các luân điệu bóp méo thông tin góp ý sửa đổi hiến pháp 1992 của quần chúng nhân dân hoặc tung ra các bài phỏng vấn, bài viết của quần chúng “tiên phong” của đảng hay của những “TS, GS” quân đội (như Nguyễn Xuân Mười).

Bộ mặt thật tráo trở, lố bịch của nhà cầm quyền Việt Nam cứ lộ dần ra, khi mà những kẻ lừa phỉnh, mị dân kêu gọi góp ý sửa đổi hiến pháp năm 1992 lại ngang nhiên giẫm đạp lên chân mình, thô bạo dùng những học giả thiếu hiểu biết, không có tri thức để tấn công dữ dội quần chúng nhân dân, đội ngũ nhân sỹ, trí thức đã có tâm huyết nghiên cứu & xây dựng hiến pháp cho Việt Nam. Không chỉ thế, ông tổng bí thư đảng CS Việt Nam và ông Nguyễn Sinh Hùng chủ tịch quốc hội còn mỉa mai răn đe nhân dân góp ý hiến pháp là suy thoái tư tưởng, đạo đức… và chỉ thị cho chính quyền ngăn cấm, răn đe…

Sáng ngày 06/3/2013 bài phát biểu của một CCB (Vũ Tiến Anh) được phóng viên VTV1 Quang Minh đưa lên như là một thông điệp của quần chúng nhằm bảo vệ đảng. Một trò bi hề già mồm, khóc thuê chỉ thấy ở những kẻ tiểu nhân, ti tiện mà dân ta hay ví von là “đĩ thì già mồm, kẻ trộm thì lắm gan”. Cái chế độ xế chiều, điêu tàn này chắc là không còn lối thoát nên đã giở trò bẩn thiểu khả ố cuối cùng như vậy chăng?

Thế mới biết, xung quanh đảng “nhân tài như lá mùa thu” chẳng có lấy một ai để mà đỡ cho tổng bí thư, chủ tịch quốc hội trước những cú phản biện thâm thúy và đầy hiểm hóc của nhân dân, nhân sỹ & trí thức? họ chỉ còn một cách thay đổi hoặc là tự hủy diệt minh mà thôi!

Thiết nghĩ, lời phản biện của nhà báo Ngyễn Đắc Kiên đã khoét sâu vào những điểm yếu cố hữu của đảng mà không ai có thế phản biện lại nổi. Tôi chỉ nói một điểm mà “đảng ta” và nhân dân ta đang “cãi nhau như mổ bò” thôi. Đó là việc đảng biện minh cho việc dùng cụm từ “Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân…” trong hiến pháp sửa đổi để biết rằng, lúc xế chiều đảng cần quân đội biết bao nhiêu.

Lại nói về CCB Vũ Tiến Anh mà đảng & quân đội đang lợi dụng khóc thuê cho ngày tàn của đảng, ra sức tryên truyền rằng: “Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân…”. Tại sao Hồ Chí Minh hay nhân dân ta thường sử dụng cụm từ :Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân? mà không dùng từ: Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân?

Trước hết chúng ta phải biết nước là cái gì mà phải trung với nó? Và trái với ý đảng? đất nước ta đã hình thành và phát triển hàng nghìn năm nay, nhân dân ta đã phải đổ ra hàng núi xương, sông máu mới tạo dựng lên được một đất nước Việt Nam tươi đẹp như ngày nay. Việc trung với nước là trung với tổ tiên chúng ta, với những người đã từng dựng nước ”các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”(HCM). Việc giữ nước này đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử bi hùng của dân tộc, không phải chỉ có đảng CS Việt Nam mới làm việc này. Trung với nước là phải bảo vệ ven toàn từng tấc đất của tổ tiên bao gồm núi sông, biển đảo, xương máu của tổ tiên chúng ta đã hòa quyện với nhau để hình thành tổ quốc Viẹt Nam & cả thế hệ tương lai của đất nước như ngày nay. Vua Lê Thánh Tôn căn dặn: “Một tấc núi, một tấc sông của ta lẽ nào vứt bỏ đi được…Kẻ nào dám đem một thước núi, tấc sông biên ải của tổ tiên làm mồi cho giặc thì kẻ ấy sẽ bị tru di…!”

Trong lịch sử Việt Nam đã không ít lần giai cấp thống trị đã phản bội lại tổ quốc, phản bội lại dân tộc, làm tay sai cho ngoại bang. Một khi quyền lợi của nhà cầm quyền bị lung lay thì chúng sẵn sàng bán rẻ nhân dân & phản bội tổ quốc mà đảng cộng sản Việt Nam cũng không loại trừ quy luật này. Mấy ông lãnh đạo đảng có dám cam kết rằng đảng và các thành viên của đảng sẽ trung thành tuyệt đối với tổ quốc mãi mãi không? Từ trước tới nay họ chưa từng phản bội tổ quốc, chưa từng cắt tấc đất núi sông đem dâng cho giặc không?

Vì vậy, chúng ta không hồ đồ chỉ trung thành với đảng mà bỏ nước, bỏ tổ quốc ra rìa. Hệ thống tryên truyền của đảng mà đại diện là VTV1 phát sáng ngày 06/3/2013 (do Quang Minh phụ trách) đã lấy ý kiến phiếm diện của một CCB, của một số cá nhân nhằm đại diện cho đảng bảo vệ quan điểm: quân đội phải trung với đảng là đúng đắn và nói như tướng Vĩnh: quân đội ta trung với nước là phi chính trị hóa quân đội, là đi ngược lại ý muốn của HCM… Thật là phi lí và phi khoa học.

Hiến pháp của một nước không phải là sự thể chế hóa quan điểm hay đường lối chính sách của một đảng như ông thiếu tướng tiến sỹ Nguyễn Xuân Mười tryuên tuyền theo chỉ đạo của đảng. Chính vì đảng nghĩ và làm như vậy nên đảng luôn luôn đứng ngoài pháp luật, luôn luôn ngồi lên trên pháp luật & vi hiến làm cho tổ quốc và nhân dân lầm than, nghèo nàn, lạc hậu và ngày càng tụt hậu về mọi mặt cả về kinh tế, chính trị, nhân văn, lối sống, đạo đức….đẩy cả dân tộc vào một cuộc mưu sinh khốc liệt, chà đạp lên nhau để tranh giành quyền lực, danh vọng, của cải, suy đồi đạo đức, lối sống vào loại bậc nhất thế giới.

Đất nước ta đã hòa bình nhưng dân tộc ta không có tự do, hàng núi xương, sông máu đã đổ ra vô ích như vậy hỏi có đau lòng không? Một đất nước không có dân chủ, không có tự do ngôn luận, tự do báo chí… ai nói điều gì trái với ý đảng thì bị quy chụp tội chống đảng, phản bội tổ quốc, bị tù tội taị sao vậy?

Vì đảng đang ngồi trên pháp luật, quân đội thì trung với đảng, ai không nghe đảng, có ý kiến khác đảng là dính vào tội chống đảng là phản bội tổ quốc. Đảng đang dùng luật rừng, mu mơ, hồ đồ để dẽ bề bắt bơ, giam cầm mọi tầng lớp nhân dân. Những kẻ nịnh bơ, ôm chân đảng, nhà cầm quyền đang đầy rẫy súng đạn, bạo lực để chống lại nhân dân cần lao đau khô là những kẻ tiểu nhân ti tiện, chỉ biết bản thân mình, kiếm chác trên mồ hôi, xương máu của đồng loại sẽ bị trời tru, đất diệt.

- Nếu không bỏ điều 4 hiến pháp thì những quái gở trong đời sống nhân dân ta lúc nào cũng thường trưc, phải chịu đựng những bất công muôn đời con cháu chúng ta.

- Nếu quân đội không trung thành với nước mà trung thành với đảng thì tai họa luôn giáng xuống đầu dân tộc ta, đất nước ta. Quân đội trở thành tay sai cho bè đảng, quay lưng lại chống nhân dân vì quyền lợi cục bộ của đảng.

- Nếu đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì đó là sở hữu của chính phủ, mà sở hữu của chính phủ là sở hữu của quan chức, nhân dân ta luôn luôn bị đảng cộng sản Việt Nam bán đứng! và việc khiếu kiên, tranh đấu luôn là nỗi ám ảnh của nhà cầm quyền, xã hội luôn luôn nóng lên vì bạo lực & giam cầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét