Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

PHIẾM! CHUYỆN CHIẾC CẦU ĐÃ GẨY

Binh Méo

                           

Uổng công chú Tư Lù Trương tấn Sang, xăn quần lội sông Thái Bình Dương, ( Nếu không có lệnh trên cho dừng lại, ngày 30/04/1975, Bộ đội ta sẽ dùng tàu chạy qua sông Thái Bình Dương, tóm cổ tụi đầu lỉnh Đế Quốc Mỹ. ) Trích lời tên Việt Cộng nói giọng trọ trẹ, đứng trước cổng Dinh Độc lập, ba hoa cùng đám dân Sài gòn hiếu kỳ, sau ngày Trời xập 30/04/1975. Gặp Tông Tông Ô3MA trình bản sao lá thư của Cố xếp sòng Bộ lạc Việt cộng HCM năm 1946, nhờ Đế quốc Mẽo giúp đở đá đít anh Tây Phú Lang Sa, trả Độc lập cho VN.


Mẽo thời đó cũng khôn thấy mẹ biết tỏng cái trò ranh ma của Cụ Cáo, là tên lính tình nguyện tiên phuông cho Đệ Tam CS Quốc tế, nên phớt lờ. Chú Tư Lù Trương tấn Sang ý muốn nói, hồi đó Tù trưởng Bộ lạc VC tụi tui, cũng muốn làm bạn với mấy chú, chứ hổng phải bi giờ. Nhân tiện chú Tư Lù Trương tấn Sang mạo muội nhân danh ( Ẩu ) là Chủ tịt Bộ lạc VC ngỏ lời cám ơn xứ chú Ô3MA, săn sóc chu đáo giúp ổn định, " Mấy đứa Đĩ, Điếm, Ma cô, chây lười lao động, chạy theo bám chân xứ Cờ Hoa, để hưởng bơ thừa, sửa cặn. Đáng bị treo cổ. "( Trích lời Cố Thủ Đồng Vều ) " những " Khúc ruột già xa ngàn dặm " thân thương, không thể tách rời, sẽ là chiếc " Cầu nối kết" tình hửu nghị giửa 2 xứ chúng ta. Chú Tư Lù nói xong hớp ngụm nước chưa thông cổ, bị thằng con mắc dịch má phún, bụng phệ Nguyễn Thanh Sơn( Gốc đảng viên 3KE )tự ngửa mặt phun nước miếng lên trời phá đám, làm gẩy " Chiếc Cầu " mà chú Tư lù mơ ước vừa mới nói ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét