Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ! Chó tranh xương xem qua để biết !

XEOMBADINH




Yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thất bại là do Trong lú không có uy tín, nói chẳng ai sợ. Đâu chỉ lần này Lú thất bại, lần trước Lú cũng đã thất bại khi âm mưu lật đồng chí X không xong, phải sụt sùi khóc trước bá quan


Yếu tố tiếp theo, hiện tượng phe phái đã trở nên hết sức nặng nề trong đảng, công khai nói xấu nhau, hãm hại nhau không còn che đậy như trước kia. Nếu nói "giữ gìn đoàn kết trong đảng như giữ con ngươi mắt" thì có thể nói đảng là anh mù, vậy mà vẫn đòi dẫn dắt cả Dân tộc, tất phải đi tới chốn diệt vong

Yếu tố khác, lý tưởng CS đã không còn tồn tại ngay trong chính hàng ngũ những đảng viên cao cấp nhất khiến họ nhanh chóng thoái hoá một khi có quyền lực trong tay. Điều này là tất yếu bởi cái Chủ nghĩa CS thực ra là thứ Chủ nghĩa hoang tưởng, may ra chỉ còn anh Lú là mê cuồng theo đuổi


Trong 4 vị được đề cử thì Thanh và Huệ là người phe Trọng lú, còn Nhân và Ngân là người phe Dũng, kỳ này phải bầu 3 để bổ xung vào BCT nhưng chỉ có 2 trúng sau nhiều lần bỏ phiếu lại (phiên họp đã phải kéo dài hơn thường lệ cho đến khuya là vậy). Như các bạn đã biết thì không có 1 người nào thuộc phe Trọng lú được bầu vào BCT


Chưa bao giờ ông Trọng lú, ông Sang móm cô đơn, yếu thế và lạc lọng như bây giờ. Nếu ông Trọng, ông Sang có chút lòng tự trọng và có bản lĩnh thì sẽ có 2 khả năng xẩy ra:


1/ Ra tay bắt nhốt NTD và phe cánh của chúng.


2/ Tuyên bố giải tán đảng CS, quay đầu 180 độ để trở về với lực lượng dân chủ, tự do.


Nhưng xem ra thì ông Trọng, ông Sang sẽ không đủ bản lĩnh để làm việc đó vì các ông vốn là người hèn nhát nhu nhược. Cho nên khả năng là, 2 ông này và phe nhóm của 2 ông sẽ bị kẻ gian hùng NTD và phe nhóm tiêu diệt.


Lực lượng dân chủ sẽ làm gì để chớp thời cơ ? Xem ra cũng rất khó, vì lực lượng này đang bị đàn áp dữ quá và không có người lãnh đạo. Người có thể đứng ra lãnh đạo chính chưa thấy hoặc đang bị nhốt trong tù. Câu hỏi đặt ra là làm sao đấu tranh để thành lập đảng đối lập. Hãy đứng lên trên hai chân , hãy tự tin ở bản thân, và hãy tự giúp mình, trong nước hãy âm thầm hoạt động, và ra tay cứu dân cứu nước, lập đảng đối lập, thoát ra khỏi khối cộng sản. Hãy tìm cách kết hợp và bỏ dị biệt, không một ai thành công khi đứng đơn độc 


Kết quả này tuy là thất bại của phe Trọng nhưng cũng báo hiệu chúng nó sắp đánh nhau to và đất nước sắp sửa sang một trang mới nhanh hơn nếu người phe Trọng trúng cử


4 nhận xét:

  1. Đại hội đảng bộ TCT... hay là Đại hội đảng đây nhỉ ? Trông phông màn và chữ ĐẠI HỘI VII thì đúng là Đại hội Đảng toàn quốc, nhưng nhìn chữ thì té ra là của đảng bộ TCT...
    THẬT NHỐ NHĂNG lộn xộn HẾT CHỖ NÓI!

    Trả lờiXóa
  2. Đảng CSVN lâu nay đã quá lạc hậu, quá lưu manh, cũng bởi bản chất gian dối, ích kỉ của nó !
    Chính vì thế, qua mấy nhiệm kỳ gần đây, cái đảng này không tìm đâu ra 1 lãnh đạo, 1 bộ máy xứng tầm "Cầm quyền" đưa đất nước đi lên, hoà nhập cùng thế giới tiến bộ !
    Lãnh đạo đảng CSVN, cũng đa phần là lãnh đạo Nhà nước lộng hành, độc chiếm hết thẩy các vị trí quyền lực ở khắp các cấp, các ngành ! Nhưng hiệu quả tốt lành cho dân, cho nước thì chẳng thấy đâu. (biểu hiện rõ nhất là ở hệ thống DN nhà nước, hệ thống hành chính và hệ thống ngân hàng...càng ngày càng chồng chất nợ công, nợ xấu...lên đầu người dân.)
    1 đảng lưu manh thì chỉ ăn cắp, lừa đảo là chính !

    Trả lờiXóa
  3. Cần phải nói ngay rằng: Cái "dân chủ" trong bầu bán BCT vừa rồi là "dân chủ" của phe X.

    Phe ông Trọng (gồm cả ông đánh-võ-miệng 4S) lo sợ xảy ra tình trạng "soán đảng" - thực tế bầu bán tối 4-5 vừa qua sự lo sợ đó đã diễn ra. Thế gọi là ghét gì, gặp nấy.

    Dù như thế nào, đó là cuộc chơi của mấy kẻ chóp bu - họ đang nhảy lambada trên lưng Nhân Dân.

    Chả trông mong gì ở cái gọi là HN TW7 này đâu, bà con đồng bào ơi !

    Trả lờiXóa
  4. trong lúc đang sục sôi, phe nào "táo bạo" thì sẽ hạ được bè lũ đồng chí X, con không thì phe đảng X sẽ têiu diệt gọn !
    Phe Sang - Trọng,đang trogn thế bị thua, những tổn thất đã thấy rõ, song nếu ông Sang, ông Trọng quay đầu lại với Nhân Dân thì dù có đến vạn cái đảng X, ND cũng đánh cho chúng tan tác chim muông, với ông Trọng thì không biết cái đầu đất sét, đã qua mấy trận ê chề - tan nát rồi, liệu những tát trời giáng, những cú đá song phi toác mặt ra như vậy, giờ này có giúp cho ông ta có sáng được ra chút nào không ? còn với ông Sang thì nếu ông Trọng gật đầu diệt X - Y, thì ông ta sẽ xông xáo và quyết liền, xông vào hang ổ đảng X, đứa bị ăn đòn đầu tiên chắc chắn là đồng chí X.
    Còn đảng X, đảng truởng 3D đang nhâm nhi rượu VODKA Nga với những miếng thịt nuớng, do đàn em đang tùng xẻo 4S mang về hầu đồng chí X, X vênh mặt, nhâm nhi, cắn từng miếng nhỏ, mỗi lần chiếc nĩa trong tay X đưa lên là 4S nhăn mặt, cắn răng lại chịu đau chịu nhục.
    He he xem ra bọn chúng đang làm thịt nhau, các nhà dân chủ chúng ta, mạnh mẽ lên, tất cả các tỉnh/thành, hãy đứng lên, làm ráo riết, chỉ nói lên sự thật và chúng ta hãy giữ vững lấy cái quyền làm người Tự Do của chúng ta, mà tạo hóa đã ban tặng, đảng X đảng Lú phải bị tiêu diệt !

    Trả lờiXóa