Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Chuyện phiếm cuối tuần!: Đường dây nóng Hà Nội-Bắc kinh.

Ba Phi

             

- Alo, alo Vịnh đây xin cho nói chuyện với tướng Quốc ạ...

- Trung tướng bận, có nhắn gì không?

- Ngập ngừng...muốn thử đường dây thôi, không biết đồng chí ấy có khỏe không?

- Thưa thượng tướng có điện từ sứ quán Mỹ xin gặp  đồng chí.


- èm...báo là ta bận, gọi lại sau, có hẹn trước à, lúc nào vậy? Tệ thật từ hôm ở TQ về đầu óc cứ lơ tơ mơ....

- Cứ bảo là bận không tiếp, cái gì? họp bàn phối hợp bảo vệ biển Đông với Hải quân Mỹ!

- Nhưng ...thưa  đồng chí bên kia là Phó Đô Đốc Hạm đội Thái Bình Dương , ta không thể...

- Quốc đây, có Vịnh ờ đó không?

- Alo chào anh, nghe giọng biết anh đã khỏe ra, cám ơn anh quá khen, bài diễn văn của đồng chí X ở Shangri-la là em chắp bút đấy! quán triệt tinh thần 4 tốt anh ạ...

- Anh Tập thích nhất câu" xây dựng niềm tin chiến lược", cậu thấy đó nói như đồng chí X là dạy dỗ bọn Hiêp hội DNA một bài học với TQ, cứ tưởng bở theo Mỹ làm càng, nói càng với bọn này?

" giấc mơ trung quốc" anh Tập ôm ấp lâu rồi, này nhé cậu cứ hình dung xem, ta có một HK về Đất Mẹ, một Đài Loan, và một An nam, quên, Việt Nam về với TQ vĩ đại, như đúng tâm tình bác Hồ với Chủ tịch Mao năm 1956, cậu chưa sinh ra phải không?

- Báo anh chứ phía BCT kỳ nầy trong sửa đổi Hiến Pháp 1992 có làm rỏ ý trên, có lộ trình hẳn hoi! quyết tâm duy trì điều 4, lại nói rỏ, cụ thể vai trò của Đảng CS...

- Cậu có khách Mỹ đợi nói chuyện phải không?

- Chột dạ, sao hắn biết vậy khà?

- Sao, anh mày hỏi cậu về con bé hôm ở nhà khách quân đội xem khá quá chứ? phục vụ có chu đáo không? còn hơn nhất dạ đế vương chứ? anh biết cậu thích ngay, gái Tàu 100%. có cha nào từ Việt nam qua mà chê đâu?

- Cái vụ tài khoản...

Bên tài vụ đã chuyễn cho cậu rồi, yên chí!

- Còn gì không, anh cúp máy đây!

- Hân hạnh hân hạnh chào anh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét